Phước Cho Người Chết Trong Chúa – 6/7/2026

1

 

 

Khải Huyền 14:13

 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chết trong Chúa là có phước? Chúa thể hiện sự công chính và yêu thương của Ngài như thế nào? Lời hứa trên có ảnh hưởng gì đến bạn?

Khi tiến gần đến thời kỳ cuối cùng và ngày Chúa Giê-xu trở lại gần kề, chúng ta phải đối mặt với thực tế đáng sợ về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Mọi người phải đối diện với sự phán xét công chính của Chúa, những ai không tin nhận Chúa Giê-xu, sống trong tội lỗi sẽ phải nhận lấy sự chết cả thuộc thể lẫn thuộc linh là phân cách đời đời với Chúa (Rô-ma 6:23). Tuy nhiên, chúng ta tìm thấy sự an ủi rằng Đức Chúa Trời nhân từ và đầy yêu thương muốn ban tràn đầy tình yêu và sự công bằng của Chúa cho tất cả những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Con dân Chúa cũng phải chết thuộc thể, nhưng Lời Chúa hứa chết trong Chúa là phước hạnh vì không còn nhọc nhằn lao khổ nữa mà được hưởng phước đời đời cùng Chúa yêu thương.

Con người ai cũng phải chết, ai rồi cũng phải trình diện trước Chúa, “theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Sự công bằng của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ bản tính hoàn hảo và công chính của Ngài. Ngài là Đấng không bỏ qua tội lỗi hay để cho kẻ gian ác thoát trừng phạt. Trong Khải Huyền 14:13, Sứ đồ Giăng ghi rằng ông nghe có tiếng đến từ trời, là tiếng có thẩm quyền đến từ Chúa, bảo ông hãy viết xuống để ghi nhớ việc quan trọng. Song song với sự công chính của Chúa, chúng ta tìm thấy một thông điệp yêu thương, hy vọng và phước hạnh cho những ai qua đời trong Chúa. Phước thay cho những người chết là chết trong Chúa!” Trong khi sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội lỗi phải bị trừng phạt, tình yêu của Chúa thúc giục Ngài cung cấp con đường cứu chuộc và phục hồi. Ngay cả khi chuẩn bị thực thi sự phán xét, Đức Chúa Trời vẫn có lòng thương xót dành cho những ai đã đặt niềm tin nơi Ngài.

Người chết trong Chúa có phước vì họ không bị hình phạt trong ngày cuối cùng nhưng được nghỉ ngơi khỏi những lao nhọc. Chúa sẽ lau ráo nước mắt họ, sẽ không còn đau đớn, bệnh tật, khóc lóc hoặc tang chế nữa (Khải Huyền 21:4). Hơn nữa, tất cả con dân Chúa sẽ trình diện trước tòa án Đấng Christ không phải để bị kết tội (Rô-ma 8:1), nhưng để được nhận lãnh phần thưởng tùy theo mức độ phục vụ lúc còn trong thân xác (Khải Huyền 22:12).

Sự phán xét cuối cùng nhắc chúng ta về tính nghiêm trọng của tội lỗi để tránh xa; phước hạnh của người chết trong Chúa giúp chúng ta giữ vững đức tin trong Chúa và sống thánh khiết cho đến ngày cuối cùng để được đứng trước ngai của Đức Chúa Trời công bình và đầy yêu thương, nhận phần thưởng như Ngài đã hứa.

Bạn có sẵn sàng đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời ngay hôm nay không?

Lạy Cha chí thánh và đầy lòng nhân từ, cảm ơn Cha đã cứu con và ban phước cho con ngay trong đời này và cả trong cõi đời đời nữa. Xin cho con trung tín theo Chúa đến cuối cùng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 1

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPŭn Hiôk Kơ Bơngai Lôch Lăm Kră Yang – 6/7/2026