I Giăng 4:16-18
“…sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán” (câu 17a).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng công bố Đức Chúa Trời là tình yêu thương như thế nào? Ông cho biết tình yêu trọn vẹn của Chúa trong ngày phán xét ra sao? Nhờ đâu chúng ta vững vàng trong ngày phán xét?
Sứ đồ Giăng đề cập đến tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét. Đây là nền tảng cho sự trông cậy của những người tin Chúa. Chính tình yêu của Đức Chúa Trời giúp các tín hữu vững tâm đối diện với ngày cuối cùng. Ông công bố mạnh mẽ: Đức Chúa Trời là tình yêu thương (câu 16). Vì tình yêu, Ngài sẵn sàng ban Con Một của Ngài đến trần gian để chết thế tội cho nhân loại (Giăng 3:16). Mọi điều Đức Chúa Trời làm, bao gồm cả sự phán xét công chính, đều phù hợp với bản tính yêu thương của Ngài. Sự thánh khiết không mâu thuẫn với tình yêu của Chúa, và tình yêu không làm giảm bớt sự thánh khiết của Ngài. Thay vào đó, cả hai gặp nhau một cách hoàn hảo trong bản chất của Chúa và được thể hiện đầy đủ trong hành động hy sinh cứu chuộc của Con Ngài.
Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, chúng ta được mời gọi “sống trong tình yêu thương” và “ở trong Ngài”. Đây là mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi chúng ta duy trì mối thông công với Chúa, chúng ta được ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong chúng ta (câu 16).
Sứ đồ Giăng tiếp tục công bố: “Bởi điều nầy, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét” (câu 17 BTTHĐ). Chính sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta khiến tình yêu của Ngài được trọn vẹn và giúp chúng ta tự tin ứng hầu trước Chúa trong ngày phán xét. Chúng ta không tự tin nhờ đời sống đạo đức của mình, nhưng tự tin vì chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu và sự công chính của Ngài bao phủ chúng ta. Chính tình yêu đã cứu chuộc chúng ta, cũng chuẩn bị chúng ta cho ngày cuối cùng. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi trở thành sự công chính của Chúa trong sự phán xét. Khi Đức Chúa Trời nhìn chúng ta, Ngài nhìn thấy sự công chính của Con Ngài bao phủ chúng ta.
Ngày phán xét sẽ là ngày vui mừng với những người ở trong Đấng Christ. Đó sẽ là thời điểm mà công việc của Chúa trong chúng ta được bày tỏ trọn vẹn, và tình yêu Ngài đã bắt đầu trong chúng ta đạt đến sự hoàn hảo. Chúng ta vững tâm thờ phượng Chúa, vững tin rằng Đấng Christ đã hoàn thành sự cứu rỗi, và chúng ta được giữ trong tình yêu của Ngài, không gì có thể chia cách, ngay cả sự phán xét cuối cùng. Vì vậy, chúng ta hướng về ngày phán xét cuối cùng với lòng trông cậy, biết rằng Đức Chúa Trời phán xét cũng chính là Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta bằng tình yêu trọn vẹn của Ngài.
Bạn lo sợ hay vững tâm khi nghĩ đến ngày phán xét?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong tình yêu và mối liên hệ với Chúa để con không sợ hãi khi nghĩ đến ngày phán xét. Xin giữ con tin cậy Chúa đến cuối cùng để con vững tâm ứng hầu trước Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 107
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































