HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30 ngày 30/5/2026, tại Nhà thờ Tin Lành Ea Kar (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa hoàn tất Xây dựng Nhà Cơ Đốc Giáo Dục và Tư thất, đồng thời kỷ niệm 59 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Ea Kar.

Quang cảnh chương trình trong và ngoài nhà thờ
Chương trình có sự hiện diện của: Mục sư Phan Văn Cử, Phó Tổng Thư ký Tổng Liên Hội; Mục sư Y Mah Liêng và Mục sư Huỳnh Cường: Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng Ban và các thành viên Ban Đại diện Tin Lành Tỉnh Đắk Lắk; Ban Đại diện Tin Lành: tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai, quý Giáo phẩm tiền nhiệm, quý tôi tớ Chúa xuất thân từ HTTL Ea Kar, cùng hơn 1.700 tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh về tham dự. Đại diện chính quyền xã Ea Kar cũng đến dự và chúc mừng ngày vui của Hội Thánh.

Mục sư Y Thun Bkrông, Quản nhiệm Chi Hội Ea Kar, giới thiệu và chào mừng
Mục sư Phan Văn Cử, đã rao giảng sứ điệp Lời Chúa với chủ đề “Sửa Soạn Đón Chúa Trở Lại”, trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:1-13, câu gốc: Ma-thi-ơ 25:13 “Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.” để khích lệ con dân Chúa sống trong tinh thần tỉnh thức: (1) Sửa Soạn Tâm Linh Đón Chúa Trở Lại – Thí dụ Mười trinh nữ đi rước Chàng rể (Mat 25:1-13): Sửa soạn đèn linh luôn thắp sáng và Sửa soạn tinh thần sẵn sàng đón Chúa. (2) Sửa Soạn Công Tác Đón Chúa Trở Lại – Thí dụ Hai hạng Đầy tớ (Mat 24:45-51): Làm một đầy tớ tốt, khôn ngoan – Tránh việc làm của đầy tớ xấu – và Trung tín để được cất lên gặp Chúa. Vì Khi Chúa đến sẽ xảy ra hai thực trạng: Hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại… Hai người nam trong một đồng ruộng, một người được đem đi, một người bị để lại.

MS Phan Văn Cử giảng Lời Chúa

MS Huỳnh Cường cử hành nghi thức dâng nhà Cơ Đốc Giáo Dục lên cho Chúa
Cơ Đốc Giáo Dục được xây dựng để có nơi dạy dỗ Lời Chúa cho hơn 1.700 tín hữu. Tổng kinh phí xây dựng 1,8 tỷ đồng với tổng diện tích 300m2 (1 trệt, 1 lầu); sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng Hội Thánh còn nợ 400 triệu đồng; xin quý tôi con cầu nguyện để Hội Thánh sớm hoàn trả được nợ.
Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập, Hội Thánh cũng đã bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân trãi qua các thế hệ từ khi thành lập Hội Thánh và lòng biết ơn đối với những tôi tớ Chúa và quý Chấp sự qua các thời kỳ, đã tận tụy dẫn dắt bầy chiên của Chúa vượt qua các giai đoạn khó khăn thử thách từ những ngày đầu nhóm lại trong nhà tín hữu đầu tiên là ông bà cố TĐ Y Biăp Niê cho đến khi xây dựng được cơ sở nhà Chúa khang trang tốt đẹp như hiện nay.

Tổng Liên Hội HTTLVN chúc mừng

Ban Đại diện chúc mừng
Chương trình kết thúc lúc 12g cùng ngày sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Y Mah Liêng và lời chúc phước của Mục sư Phan Văn Cử.
Tin và ảnh: Thiên Phước – TTV Đắk Lắk





























