Thơ: CÒN LẠI GÌ?

22

Còn lại gì nơi giáo đường vắng lặng
Khi tiếng đàn, tiếng hát chẳng còn vang
Cánh cửa khép lại, đêm dần xuống
Gió thổi xào xạc, áng mây buông
Còn lại gì nơi thập giá chiếu rọi
Ly tiệc thánh còn đọng chút giọt hồng
Miếng bánh vỡ còn vương nơi bàn tiệc
Giữa khung trời bát ngát tiếng ve kêu
Còn lại gì nơi giáo đường trống trải
Giống hang xưa, đá lấp kín mộ phần
Cô đơn thân Chúa vẫn nằm đó
Chẳng ai đau thương khóc cho Ngài
Còn lại gì trong bạn và trong tôi
Khi nghi thức, giáo lễ đã xong rồi
Bạn có hiểu vì sao mà Chúa chết
Bởi cớ ai mà Chúa phải lâm hình?

Mục sư Trương Thiên Tín

Bài trướcThông Báo & Thư Mời V/v Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập HTTL LINH XUÂN (2016-2026)
Bài tiếp theoKhu vực Đông Quảng Ngãi: Chương trình Hiệp nguyện Tháng 04/2026