Thơ: CHÀO NĂM MỚI

213

(theo Thi-Thiên 37:9)
“VÌ NHỮNG KẺ LÀM ÁC, SẼ BỊ TRỪ DIỆT,CÒN NHỮNG KẺ TRÔNG CẬY ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
SẼ HƯỞNG ĐƯỢC ĐẤT”…(khoán thủ)

VÌ tâm ác kết bè củi lại
NHỮNG tháng năm tàn hại con người
KẺ tham tiền bạc máu tươi
LÀM cho nhân thế ngậm ngùi đắng cay.

ÁC tâm dã, bên hè ai biết
SẼ đưa tay, siết chặt còng tay
BỊ bao sĩ nhục tháng ngày
TRỪ bỏ đi hết lũ bầy nhuốc nhơ.

DIỆT phe nhóm đang chờ ngoài ngõ
CÒN lăm le tỏ vẻ là ta
NHỮNG khi nhung gấm lụa là
KẺ hầu người hạ ta bà rân ran.

TRÔNG nghĩ đến, bạc vàng quyền thế
CẬY sức mình chẳng thể được lâu
ĐỨC công bình biết trước sau
GIÊ trong sân lúa, lép nhàu bay xa.

HÔ vang tiếng ngân nga tứ hướng
VA Danh Ngài ban thưởng bình an
SẼ như chiên lạc xa đàng
HƯỞNG bao ân phúc chẳng màng ăn năn.

ĐƯỢC ưu ái tâm hằng mong đợi
ĐẤT Chúa Trời tích trữ tài nguyên
Cho ai tâm hết ưu phiền
Người trên kẻ dưới vui miền thiên thu./.

Tân Phan

Bài trướcLời Chúc Năm Mới – 17/2/2026
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HMEK