Thơ: BẠN NHỚ KHÔNG

1279

Bạn có biết rằng hạ vừa sang
Nhạc ve hòa khúc đã rền vang
Phượng vĩ dáng hiền khoe sắc thắm
Sân trường im vắng nắng chói chang.

Nhớ lắm ngày xưa sớm đến trường
Một thời thơ dại thấy mà thương
Mỗi lần hè sang thêm lưu bút
Nét chữ ngây ngô chẳng rõ ràng

Rồi mùa thì tiết cứ vần xoay
Hết hạ sang thu lụn tháng ngày
Ký ức tuổi thơ còn in dấu
Hoa nở tối tàn có ai hay?

Đấng đã dựng nên vũ trụ này
Tự bao đời sống thanh thoát thay
Nhật Nguyệt vần xoay chiều nắng hạ
Thu sang mưa bụi thấm đôi tay.

Văn thơ chữ nghĩa Chúa cho người
Hình hài xinh đẹp miệng cười tươi
Đôi mắt tinh anh nhìn muôn thú
Biết ơn Thượng Đế dựng nên người.

Hưởng bao ân huệ Chúa Trời ban
Từ lúc ấu thơ đến lão làng
Vẫn là giống yếu hơn loài khác
Linh hồn bất diệt lúc sang trang.

Ngày ấy chẳng ai biết làm sao
Bạc đó vàng đây vẫy tay chào
Người đi nó ở lưu thế mãi
Linh hồn bất diệt ở chốn nao?

Duy nhất một nơi đó: Thiên đàng
Khi hết hành trình ở thế gian
Ngày đến thình lình ai biết trước?
Vậy mau tin Chúa vô Thiên Đàng..!

PTK

Bài trướcTp. Đà Nẵng: Cập nhật Tình hình Lũ lụt tại các Hội Thánh Khu vực Quảng Nam
Bài tiếp theoVĩnh Long: Hiệp nguyện cuối tháng 10 – Khu vực 1