Xây Dựng Nhà Sinh Hoạt Tạm Tại HTTL Tiên Lãnh, Quảng Nam.

1049

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 14/8/2012, tại thôn 3, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi Lễ Cầu nguyện xây dựng nhà thờ tạm (nhà sinh hoạt tạm, chờ đợi đầy đủ thủ tục pháp lý để xây dựng nhà thờ kiên cố) của Hội Thánh Tin Lành Tiên Lãnh.


 

1

 Truyền đạo Lê Nguyên Đại, Quản nhiệm Hội Thánh Tiên Lãnh hướng dẫn chương trình

 

 

Truyền đạo Lê Nguyên Đại, Quản nhiệm Hội Thánh Tiên Lãnh, hướng dẫn chương trình. Chủ Lễ Mục sư Phan Ân, Ủy viên Mục vụ Tin Lành tỉnh Quảng Nam, cũng có các Mục sư trong Ban Đại diện và hơn 150 tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh về tham dự.

 

2

Toàn cảnh buổi Lễ

 

 

3 

 Ban Hát lễ HT Tiên Phước – Tiên Hiệp tôn vinh Chúa

 

4

Ban Hát lễ HT Dương Yên – Tiên Lãnh tôn vinh Chúa

           

 

Mục sư Trần Đình, Thư ký Ban Đại diện Tin Lành, giảng Lời Chúa với đề tài: “Hội Thánh của Chúa” qua câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:18 “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”. Mục sư diễn giả khích lệ các con dân Chúa tại Tiên Lãnh nên biết ơn Ngài vì trải qua rất nhiều biến cố lịch sử, đến hôm nay Hội Thánh Chúa vẫn vững vàng bởi được lập nền trên vầng đá là Đức Chúa Giê-xu. Mục sư ước nguyện “… xin Chúa nâng đỡ các anh chị em tại Hội Thánh Tiên Lãnh để phục vụ Chúa, mở mang nước Chúa tại đây”.

 

5

 Mục sư Trần Đình chia sẻ lời Chúa

 

 

Mục sư Phan Ân hướng dẫn nghi thức cầu nguyện cho việc xây dựng nhà thờ tạm. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh đã cầu nguyện cho việc xây dựng và cho Ban Xây dựng được ơn Chúa để hoàn tất việc xây dựng trong sự hướng dẫn của Ngài.

 

6

Mục sư Phan Ân cử hành nghi thức cầu nguyện xây dựng nhà thờ tạm

 Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện cho việc xây dựng nhà thờ tạm

 

 

14 giờ chiều cùng ngày, Mục sư Phan Ân cử hành Lễ Dâng con trẻ và ban Lễ Báp têm cho 20 tân tín hữu.

 

7

Cô Trần Thị Liễu đang giới thiệu “Búng Vực Miếu”, là nơi Mục sư Nguyễn Xuân Vọng làm báp têm cho cô vào năm 1958 (Búng là một đoạn sông sâu và rộng – tiếng địa phương)

 

 

Lược sử Hội Thánh Tiên Lãnh:

 

Từ năm 1943, hạt giống Đạo Chúa đã được nẩy mầm tại xã vùng cao Tiên Lãnh, bà cụ Trần Thị Thừa (cụ Điểu) là người con đất Tiên Lãnh gặp Chúa đầu tiên tại Dương Yên qua lời làm chứng của Truyền đạo Nguyễn Đích. Những năm sau đó, dù số lượng tín hữu đông, nhưng HTTL Tiên Lãnh vẫn chưa có Quản nhiệm nên con dân Chúa đã phải đi bộ lên Dương Yên để thờ phượng Chúa: thứ bảy đi, Chúa nhật nhóm với Hội Thánh, thứ hai mới trở về nhà. Câu ca dao: “Bao giờ Tiên Lãnh ăn tiền, Trà My đông chợ, hai miền gặp nhau” nói lên sự lạc hậu, cách biệt của hai vùng đất, tuy cách nhau khoảng 40km nhưng rất khó đi lại. Các Quản nhiệm Hội Thánh Dương Yên thời bấy giờ như: Truyền đạo Bùi Tấn Lộc, Truyền đạo Dương Trọng Vinh, Truyền đạo Trương Văn Châu, Truyền đạo Bùi Phiên thay nhau kiêm nhiệm Hội Thánh Tiên Lãnh.

 

Năm 1963, Truyền đạo Hà Tấn Thành được bổ nhiệm chính thức Quản nhiệm Hội Thánh Tiên Lãnh, một ngôi nhà nguyện tạm được xây dựng nhưng vẫn không đủ chỗ cho con dân Chúa nhóm lai. Trận lụt lịch sử năm 1964 đã cuốn trôi đi ngôi nhà nguyện mới xây dựng, bởi khu đất nhà thờ nằm giáp ranh 3 con suối lớn, nước chảy mạnh. Thời gian sau, do chiến tranh nên tín hữu tản lạc khắp nơi, Hội Thánh tưởng chừng như không còn dấu tích. Năm 1985, Mục sư Trần Hữu Phước, lúc đó đang Quản nhiệm Hội Thánh Tiên Hiệp trở vào Tiên Lãnh thăm viếng và gây dựng lại đức tin cho một số con dân Chúa còn sót lại ở đây. Sau đó các vị tôi tớ Chúa Quản nhiệm Hội Thánh Tiên Phước: Mục sư Lê Văn Tường, Mục sư Võ Văn Hiền, Truyền đạo Võ Tiến Dũng (thực tập), Mục sư Võ Tấn Biên, Truyền đạo Nguyễn Xuân Châu… đã góp phần vực dậy lòng yêu mến Chúa của anh em tín hữu tại Tiên Lãnh.

 

Ngày 18/10/2012, Truyền đạo Lê Nguyên Đại được bổ nhiệm Quản nhiệm Hội Thánh Tiên Lãnh. Hiện tại số tín hữu Hội Thánh Tiên Lãnh khoảng 120 người. Nhờ sự góp phần hỗ trợ của con dân Chúa khắp nơi, Hội Thánh đã mua được một khu đất rộng 2.400m2 để xây dựng nhà nguyện thờ phượng Đức Chúa Trời.

 

 

 

 

 

Có thể nói, Hội Thánh Tiên Lãnh là một trong những nơi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Nam. Đường vào Tiên Lãnh khá xa, vào mùa mưa thì rất vất vả, đa số tín hữu là những người già cả, neo đơn, tật nguyền, chính vì vậy không ngạc nhiên gì khi thấy Ban Hát lễ Hội Thánh Tiên Lãnh chỉ gồm các phụ nữ và một số em thiếu nhi nam.

 

Nhìn lại lịch sử Hội Thánh Tiên Lãnh, chúng ta thấy ơn Chúa thật diệu kỳ, Ngài không quên Hội Thánh Ngài, Ngài không bỏ con dân yêu dấu của Ngài, và luôn có chương trình cho những người Ngài yêu mến để hôm nay chúng ta thấy sự hồi sinh của Hội Thánh, quả là một phép lạ mà Chúa đã ban cho vùng đất còn nhiều khó khăn như Tiên Lãnh. Ngọn hải đăng Tin Lành sắp được dựng lên tại vùng núi non xa xôi này, hy vọng ngày càng có thêm nhiều người thấy được ánh sáng Tin Lành, được biết đến Chúa và được bước vào nhà Chúa, thờ phượng, phục sự Chúa trong ơn yêu thương vô biên của Ngài.   

 

                                                                                                      

 

TTV. Vũ Hướng Dương

 

Bài trướcBài thứ 221: Lời Cầu Nguyện Của Nạn Nhân
Bài tiếp theoRa-háp: Làm Thế Nào Chọn Chúa Trong Nền Văn Hóa Của Bạn.