UB.TTN – Thơ: Đón Chúa Xuân

3696

Xuân đã đến trên đất trời em nhỉ?
Áo thay màu, cây cối nảy chồi non
Chim đua ca trên nhánh mới gọi đoàn
Về tổ ấm tìm mùa Xuân trong lá.

Có bao giờ em nghĩ Xuân thật lạ
Xuân trong lòng đã đến thật hay chưa
Hay lòng em mùa đông vẫn như xưa
Mặc đất trời Xuân về đùa trong gió.

Xuân lòng em phải chăng Chúa ở đó?
Hay em buồn thao thức suốt đêm thâu
Xuân đến rồi xin em hãy mau mau
Mở lòng đón Chúa Xuân trong nắng mới.

Em có biết Chúa Xuân vẫn mong đợi
Tìm nơi em một chỗ để quản cai
Xuân lòng em xin chớ hẹn nay mai
Mà tiếp Chúa cho tương lai tươi sáng.

Em đau đớn bao mùa xuân vỡ rạn?
Ngài mong chờ làm bạn để dịu xoa
Xuân đến rồi mong em chớ đắn đo
Mau đón nhận Chúa Xuân cho năm mới.

Hoa Dã Quỳ

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Đồng Nai Lần I/2018
Bài tiếp theoUB.TTN – Tuổi Trẻ Cơ Đốc Với Trào Lưu Xã Hội