TƯỜNG THUẬT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH (mới)

837

HTTLVN.ORG – Năng Quyền Phục Sinh là chủ đề của chương trình truyền giảng Phục sinh của khu vực 4, TP. HCM được tổ chức tại nhà thờ Tô Hiến Thành, lúc 19g20.

 

6:30 pm – Đón tiếp thân hữu và tín hữu

 

 


Sân khấu được dựng ngoài trời để có đủ chỗ cho thân hữu

 

 

Những thân hữu đầu tiên đến tham dự chương trình truyền giảng tối nay.

 

 

 

6:45 pm – Xe buýt đưa 30 thân hữu đến nghe sứ điệp Chúa Phục sinh

 

 

 

 

6:58pm – Mục sư Phan Quang Vũ hiệp cùng các Ban ngành, nhân sự cầu nguyện dâng chương trình truyền giảng vào trong sự tể trị của Thiên Chúa

 

 

 

7:00 pm – Các thân hữu được dành những chỗ ngồi tốt nhất để tham dự chương trình.

 

 

 

7:04 pm – Các thân hữu khiếm thị được đưa đến ghế ngồi

 

 

 

7:20 pm – Chương trình truyền giảng được mở đầu bằng Video clip “Dòng Huyết Nhiệm Mầu”

 

Máu là hồn của sự sống. Các cơ quan y tế khuyến khích nhiều người hiến máu nhân đạo để cứu sống nhiều người. Tuy nhiên, nếu hiến máu có thể nguy hiểm đến tính mạng, và máu được hiến được dùng để cứu một người không quen biết, thì có ai chấp nhận sự hy sinh nầy không? Thế nhưng, có một Đấng bằng lòng tuôn dòng huyết báu của mình để cứu muôn người, không phân biệt cao sang hay nghèo hèn. Sự kỳ diệu của dòng huyết nầy là ở chỗ có thể cứu hàng triệu người qua hàng thế kỷ. Và, dòng huyết kỳ diệu nầy không phải dùng để cứu sự sống đời nầy, nhưng cho muôn đời sau – chính là sự sống đời đời.

 

 

7:21 pm – Thầy Tđ. Nguyễn Vĩnh An và Ban Hát dẫn đã hướng dẫn cử tọa hát ngợi khen và thờ phượng Chúa bài hát “Hãy Đến Với Ngài”“Con Tôn Cao Ngài”

 

"Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa

Hãy hát tôn vinh ca tụng danh Thánh

Đưa tay cao lên trong nơi đền thờ Thánh

Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là Vua của ta"

"Con tôn cao Ngài, Lạy Chúa con hằng tôn cao Ngài

Là Giê-xu, Chúa con hằng tôn cao"

 

 Nhờ dòng huyết của Chúa Giê-xu mà cả nhân loại được cứu. Đó là lý do chúng ta tôn vinh Ngài

 

 

 

7:27 pm – Tđ. Nguyễn Vĩnh An giới thiệu về chương trình thánh nhạc truyền giảng và chào mừng các thân hữu và tín hữu đến tham dự chương trình.

 

 

7:28 pm – Mục sư Phan Quang Vũ cầu nguyện dâng giờ truyền giảng vào trong sự tể trị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.


  

 

 

7:31 pm – Video clip “Những Việc Lành Của Chúa Giê-xu”

 

 

 

Chúa Giê-xu là tình yêu. Ngài không yêu bằng lời nói mà yêu bằng hành động. Ngài đến với con người, trở nên giống như con người. Ngài sinh ra trong hình hài một con trẻ. Ngài lớn lên trong sự đẹp lòng Đức Chúa Trời và những người chung quanh. Ngài bày tỏ tình yêu đối với người mồ côi, người không nơi nương tựa.Ngài chữa lành cho người mù thấy được, người câm điếc nghe và nới được, người què đi được. Ngài đi khắp nơi để nói cho con gười biết về tình yêu và chân lý. Ngài làm tất cả những điều đó vì tình yêu không có điều kiện dành cho con người.

 

 

7:33 pm – Thánh ca “Khi Chúa Dừng Chân” do Nguyễn Hoàng Nam tôn vinh Chúa

 

Có kẻ ăn mày, có kẻ bị tà ma ám, có người bị bao lo âu cầm hãm

 Nhưng.

 Danh Chúa quyền năng xóa hết đớn đau lo buồn

Danh Chúa quyền năng từ trước nay không thay dời

Lòng con dâng Chúa, nhờ Ngài giờ nầy con bước đi

 

 

 

 

 7:38 pm – Nenita và tốp ca tôn vinh Chúa biệt Thánh ca "Hạnh Phúc Từ Chúa Giê-xu"


 Tình yêu của Chúa Giê-xu không phôi pha,

Hãy đến bên Giê-xu, lòng sẽ thấy an vui

Lòng vẫn tìm thất niềm vui tràn tâm linh

  

 

 

7:40 pm – Theo thầy Trần Long Quang, trưởng Ban Thân hữu, đến giờ nầy có khoảng 300 thân hữu đang tham dự chương trình truyền giảng tối nay

 

 

 

7:45 pm – Video clip “Chúa Chịu Thương Khó” so sánh hình ảnh Chúa Giê-xu làm các việc lành và hình ảnh Chúa chịu đau đớn gánh thay tội lỗi cho nhân loại. Vì sao Chúa Giê-xu cam chịu sự vô lý nầy? Tại sao Ngài phải chịu khổ hình. Vì ai?

 

 

7:46 pm – Biệt thánh ca “Vì Tội Tôi” do Lơ Thành và Phan Thiết ca ngợi công đức hy sinh của Chúa Giê-xu

 

Vì tội tôi Giê-xu mà đã đến

Phó thân Ngài chết treo trên đồi

Ôi vì tội tôi Giê-xu mang thập giá

Bởi Chúa yêu nên Ngài chịu đớn đau


 

 

7:53 pm – Hợp xướng “Hallelujah Chúa Phục Sinh” – Ban hát lễ HT Tô Hiến Thành


 Vượt từ phần mộ Ngài Phục sinh

Phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình

Ngài quyền năng đem oai quyền đánh tan tử thần

Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh


Tung hô Chúa tể Chúa muôn muôn đời,

Hallelujah!

  

 

 

 

 

8:00 pm – Biệt thánh ca “Ca Ngợi Chiên Con” do Nenita và  tốp ca các tôn vinh Chúa

 

 Tạ ơn năng quyền lớn lao

Thầm tạ ơn thập giá xưa

Vì yêu con Ngài gánh khổ hình

Chiên con chết thay tội nhân gian

 Nay, Ngài Phục sinh vinh hiển bấy.

 Vinh quang thuộc Chiên con

Vinh quang thuộc Giê-xu

 

 

 

8:06 pm – Mục sư Phạm Trọng Huy ban phát sứ điệp “Năng Quyền Phục Sinh”

 

Câu gốc: " Ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ"  Khải huyền 1:17b-18

 

 

 

Mục sư hướng dẫn toàn cử tọa chào và đáp lời chào của nhau:

 

Chúa Giê-xu đã sống lại

Thật Ngài đã sống lại rồi!

 

 

Theo sứ điệp Mục sư trình bày, sự sống lại của Chúa Giê-xu không phải là một điều giả dối nhưng là một sự kiện có thật trong lịch sử nhân loại.

Năng quyền Phục sinh của Chúa Giê-xu giải cứu con người ra khỏi án phạt của tội lỗi. Lời Kinh Thánh chép, “Huyết của Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (Giăng 1:7)

Chúa Giê-xu Phục sinh ban năng quyền để giải cứu con người khỏi quyền lực của tội lỗi. “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:26)

Chúa Giê-xu Phục sinh ban cho chúng ta năng quyền để thắng hơn sự chết.

Vậy, làm thế nào để năng quyền Phục sinh của Chúa Giê-xu hiệu nghiệm trên đời sống của quý vị?

Mỗi người cần ăn năn, và tin nhận Chúa Giê-xu.



8:48 pm – Tốp ca Hội Thánh Nguyễn Tri Phương tôn vinh Chúa Thánh Ca “Tay Chúa Nắm Tôi”

 

Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ lùng

Nương nơi Giê-xu tôi thấy ơn lành đầy lòng

Nầy hằng ngày an ủi phủ che hồn tôi

Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi!

 

  

 

 

8:54 pm – Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam làm chứng làm thế nào anh tin nhận Chúa, nhận được ơn tha thứ, kinh nghiệm sự bình an tuyệt vời trong tâm hồn. 

Anh kêu gọi các thân hữu hãy đến dâng các gánh nặng lên cho Chúa. Sau đó anh tôn vinh Chúa biệt thánh ca “Trở Về” kêu gọi các thân hữu mau trở về với vòng tay yêu thương của Chúa Phục sinh.

 

 Gạt đi nước mắt,

Gạt đi cách trở,

Gạt đi bỡ ngỡ,

Hôm nay con quay trở về với Cha

 Vòng tay Cha yêu thương đợi con đây


 

 

 

9:10 pm – Mục sư Phạm Trọng Huy kêu gọi các thân hữu mong muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu chuộc đời mình tiến lên sân khấu

 

 

 

 

 

 

9:21 pm – Mục sư Phạm Trọng Huy hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Ông cầu nguyện dâng các tín hữu vừa mới tiếp nhận Chúa lên cho Chúa. Sau đó, ông cùng toàn cử tọa hoan nghinh các tân tín hữu gia nhập gia đình của Đức Chúa Trời.

 

Theo thông tin từ Ban Thân hữu, đã có 84 linh hồn trở về tin nhận Ngài. Thật cảm ơn Chúa.

 

 

9:25 pm – Mục sư Lê Văn No dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự tể trị của Ngài trên thời tiết tối nay. Ông gửi lời tri ân đến các cấp Chính quyền đã tạo điều kiện để Chương trình được thực hiện. Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn Mục sư diễn giả, và các ban ngành và các tín hữu góp phần trong chương trình.

 

 

9:30 pm – Chương trình Truyền giảng kết thúc trong lời bài hát “Vì Giê-xu Sống” do tốp ca Hội Thánh Nguyễn Tri Phương tôn vinh Chúa.

 

Vì Giê-xu sống tôi bước đi với hy vọng

Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin

Vì tôi biết rõ Chúa sống uy quyền trên khắp trời

Vì Giê-xu sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài


 


BBT

Bài trướcBài thứ 96: Chúa Thử
Bài tiếp theoBài thứ 97: Chúa Toàn Năng