Bài thứ 97: Chúa Toàn Năng

689

 

Lạy Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền năng lớn lao và cánh tay quyền uy mà dựng nên trời và đất!  Không có việc gì khó quá cho Ngài. 

Giê-rê-mi 32:17

 

 

   Giữa lúc quân đội Canh-đê đang vây thành Giê-ru-sa-lem, khi vũ khí, nạn đói và dịch bệnh đang tàn phá đất nước, thì Chúa truyền lệnh cho nhà tiên tri Giê-rê-mi đi mua một mảnh ruộng, làm văn tự thương mãi cẩn thận, có dấu ấn của chính quyền và chữ ký của các nhân chứng nữa.  Việc mua đất như thế rất khó quan niệm và lý giải, nhất là trong tình hình đó, vì mua mà không chắc rằng người mua có được sở hữu hay không.  Nhưng tiên tri Giê-rê-mi chỉ biết vâng theo lệnh Chúa truyền, vì ông tin rằng Chúa có lý do biện minh cho việc ấy.  Ông lý luận rằng: “Lạy Chúa, Chúa có thể làm cho việc mua đất này hữu ích cho con; Chúa có thể xua đuổi kẻ xâm lăng khỏi nơi này; Chúa có thể cho con vẫn có thể ngồi dưới bóng cây nho và cây vả trên mảnh đất mà con đã mua; vì Chúa tạo dựng nên trời và đất, có việc gì khó quá đối với Chúa đâu!”

 

   Đây chính là lý luận của những người tin Chúa trong lịch sử, vì vậy họ mới dám làm những việc mà Chúa truyền lệnh, dù rằng loài người cho là nghịch lý.

 

   Ông Nô-ê từng vâng lệnh Chúa đóng một chiếc tàu lớn trên núi.

 

   Ông Áp-ra-ham được lệnh phải dâng đứa con duy nhất làm sinh tế.

 

   Ông Môi-se được lệnh xa lìa đời sống giàu sang phú quý Ai-cập.

   Tướng Giô-suê được lệnh không tấn công thành Giê-ri-cô mà dẫn quân đi chung quanh thành ấy trong bẩy ngày.  Không dùng vũ khí, mà chỉ dùng tù và là sừng bò thổi lên.

 

   Những người này tuân hành lệnh Chúa và đã được Chúa thưởng công xứng đáng cho lòng tin và sự vâng lời Chúa.

 

   Chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta có nghe những lệnh truyền khác thường của Chúa và tuân hành không?  Chúng ta có theo lời hứa của Chúa mà tiến bước theo lệnh Ngài không?  Vì chúng ta có khi vẫn còn xa lạ đối với thế giới huyền diệu của Chúa với những quy luật của Ngài mà logic của trần gian này không hiểu được. 

 

   Chúng ta nên nhớ rằng: Không có gì gọi là khó đối với Đấng từng hình thành vũ trụ vạn vật và chính con người biết lý luận như chúng ta.  Hãy nghe rõ lệnh truyền của Chúa và thi hành.

 

Bài trướcTƯỜNG THUẬT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH (mới)
Bài tiếp theoĐêm Thương Khó Trong Sự Thăm Viếng Của Chúa Thánh Linh.