Bài thứ 96: Chúa Thử

641

 

Nhưng các sứ giả mà vua Ba-by-luân sai đến để hỏi thăm về dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa vua để thử xem lòng dạ vua thế nào.

2 Sử-ký 32:31

 

 

    Người được nói đến trong câu Kinh Thánh này chính là Ê-xê-chia vua Y-sơ-ra-ên.  Lúc ấy ông vua này vừa được Chúa ban cho hai ân huệ:  Thứ nhất là quân A-si-ri không đánh mà tan, vì Chúa sai thiên sứ giết hại hết những chiến binh hùng mạnh nhất, các cấp chỉ huy và các tướng lãnh của quân đội của vua A-si-ri như San-chê-ríp.  Thứ hai là Ê-xê-chia bệnh rất nặng gần chết, nhưng cầu nguyện thì Chúa giải cứu và cho sống thêm 15 năm nữa.  Nhưng lúc ấy Kinh Thánh ghi rằng:  Nhưng Ê-xê-chia chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà người đã lãnh, vì lòng người tự cao; bèn có cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên cùng người, cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

 

    Nhờ nhà tiên tri Ê-sai cảnh cáo, vua ăn năn hối lỗi và Chúa lại ban phước bội hậu.

 

    Trong câu Kinh Thánh ta đọc hôm nay thì Chúa tạm lìa bỏ vua để thử xem ông ta ứng xử ra sao trước một đoàn sứ giả của cường quốc Ba-by-luân đến tham quan.  Vua Ê-xê-chia vì quá tự cao, đã dẫn phái đoàn đi xem hết tất cả những gì quý giá trong kinh đô, để cho họ biết nước vua sang giàu như thế nào.

 

    Khi nào Chúa lìa bỏ ta thì con người cũ của ta lại sống lại và xui ta làm những điều sai trái do bản tính cũ đưa đến.

 

    Khi Chúa lìa bỏ ta, thì dù ta có nhiệt tâm đến đâu, cũng sẽ trở thành băng giá như tình trạng Hội thánh Lao-đi-xê trong Khải Huyền.

 

    Chúng ta như mặt trăng, tự nó không có ánh sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời.  Chúng ta sáng rực lên khi nào ân sủng của Chúa soi trên chúng ta, nhưng sẽ tối như đêm khi nào mặt trời công chính của Chúa xa rời.

 

    Lời cầu nguyện là xin Chúa thương xót đừng rời bỏ ta.  Xin Chúa đừng rút lại ân sủng đã ban cho lòng con.  Ta phải cư xử sao cho mỗi giây phút gần Chúa hơn và xa rời bản tính cũ của mình, có như thế ân sủng Chúa mới ở mãi và ta không bị lâm vào cảnh tăm tối tâm linh.

 

    Cầu xin Chúa giữ gìn tâm hồn chúng con trong thung lũng của cuộc đời để chúng con không than phiền hay oán thán.  Xin Chúa bảo vệ chúng con trên núi cao để chúng con không kiêu ngạo vì mình được vinh dự.  Bảo vệ chúng con khi còn trẻ, lúc tính tình hăng say nóng cháy.  Bảo vệ chúng con lúc chúng con tuổi cao tác lớn, là khi chúng con hợm hĩnh với cái khôn ngoan của người già, để không hành xử dại dột. Bảo vệ chúng con khi gần qua đời, để trung tín với Chúa đến phút cuối cùng.  Bảo vệ chúng con khi sống, khi tàn tạ, khi lao động nhọc nhằn, khi chịu khổ, cho chúng con tranh đấu mạnh mẽ để giữ đức tin, nhưng cũng biết an nghỉ trong Chúa với thái độ khiêm cung.

 

    Lạy Chúa xin bảo vệ chúng con vì chúng con không thể xa rời Chúa một giây phút nào.

 

 

Bài trướcTƯỜNG THUẬT CT TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HT KHÁNH HỘI.
Bài tiếp theoTƯỜNG THUẬT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH (mới)