Trại Hè Thiếu Niên Năm 2011 Tại Tỉnh Kiên Giang

619

     HTTLVN.ORG – Năm nay Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang nhờ ơn Chúa tổ chức chương trình trại hè thiếu niên 2011, từ ngày 29/6 đến 1/7/2011 tại Hội Thánh Tin Lành An Hòa. Được sự cho phép của Chính quyền tỉnh Kiên Giang và sự giúp đỡ của Ủy Ban Thanh Thiếu niên TLH. Trại hè thiếu niên đã được khai mạc cách trọng thể với hơn 110 em thiếu niên tham dự. Mục Sư (Ms)Trần Hoàng Nam hướng dẫn chương trình, Ms Nguyễn Ngọc Nhỏ ban phát Lời Chúa qua chủ đề “Theo Chúa”, Lời Chúa chép “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta” (Giăng 10:27). Ms Nguyễn Văn Ơn – Trưởng BĐD có lời chúc mừng và hoan nghênh ban giảng huấn cũng như các thiếu niên đến tham dự trại hè.

 

     Trại hè được tổ chức cách chu đáo qua việc sắp xếp lịch học Lời Chúa, những chủ đề cùng suy gẫm như: theo Chúa, sa ngã, ăn năn, thiếu niên và việc học, quan hệ nam nữ tuổi thiếu niên, tôi phải ăn năn, lớn lên trong Chúa, … Lời Chúa đã đem đến cho các em sự biến đổi lạ lùng, trong giờ hứa nguyện và kết ước với Chúa có hơn 90 em bằng lòng quì gối nguyện cầu với Chúa, hứa nguyện hiến dâng cuộc đời cho Chúa và tái cam kết phục vụ Ngài.

 

     Chương trình trại hè hết sức sinh động với thời gian sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt nhóm nhỏ, tạo cho các em mối thông công trọn lành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thời gian gần gũi khiến các em được khích lệ, dạn dĩ trong sinh hoạt và càng gần Chúa và Hội Thánh hơn.

 

     Ban Ẩm thực của Hội Thánh An Hòa đã hết lòng chăm sóc sức khỏe cho các em qua những bữa ăn ngon lành, ngày ba bữa các em thưởng thức những món ăn do sự khéo léo của quí bà nấu nướng, các em no lòng, bảo vệ được sức khỏe để tham dự suốt trại hè.

 

     Quí đầy tớ Chúa trong tỉnh Kiên Giang đã hiệp một lòng chung vai gánh vác công việc Chúa, hưởng ứng tinh thần huấn luyện và đào tạo con người cho Đức Chúa Trời. Trong kỳ trại hè lần nầy, HT Phú quốc là huyện Đảo xa xôi, nhưng đã tạo điều kiện cho 10 em đến tham dự, Ban Tổ chức cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các em có đủ tài chánh để tham gia trại hè, nhiều ân nhân đã ủng hộ cho các em, thật cảm tạ ơn Chúa vô cùng.

 

     Ba ngày ngắn ngủi đã trôi qua, đã đến lúc phải chia tay nhau, trong lòng các em dâng lên niềm cảm xúc, nhớ ơn Chúa, nhớ ơn mọi người đã dành cho các em một tình thương dạt dào trong Đấng Christ, Cứu Chúa của chúng ta. Chia tay nhau trong lưu luyến với những dòng nước mắt, với những tiếng cười. Trại hè thiếu niên 2011 đã bế mạc, và Lời Chúa ghi đậm trong lòng các em với quyết tâm “theo Chúa” hết lòng hết sức phục vụ Ngài. A-men!

 

      Những hình ảnh ghi nhận được:

 

4

Ms Nguyễn Ngọc Nhỏ giảng Lời Chúa

 

1

Cô Trần Thị Diệp (thành viên ban giảng huấn)

 

3

Quang cảnh buổi thờ phượng trong chương trình trại hè

 

2

Các em Thiếu niên cầu nguyện dâng đời sống cho Chúa sử dụng

 

4

Chụp hình lưu niệm

 

TTV. MsNc Nguyễn Bình Tín

Bài trướcBài 196: Chúa Không Bao Giờ Quên
Bài tiếp theoBài 197: Chúa ở Bên Phải Con