Bài 196: Chúa Không Bao Giờ Quên

1456

 

 

Người mẹ có thể nào quên cho con bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con.

Ê-sai 49:15.

 

 

Chúa không bao giờ quá bận rộn hay quên một đứa con nào của Ngài. Chúa nói rằng như người mẹ nuôi con không thể quên cho con bú, Chúa cũng không thể quên chăm sóc con cái Ngài được.

 

Chúa chọn hình ảnh người mẹ nuôi con để so sánh sự chăm sóc của Ngài đối với con dân Chúa. Chúa còn theo sát và chăm sóc hơn người mẹ cho con mọn bú nữa. Chúa biết trước mỗi tiếng than khóc của đứa con, nghĩa là trước cả khi con kêu cứu nữa. Chúa trả lời có khi trước khi ta kêu cầu, như Ê-sai 65 câu 24 ghi: Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta, họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi.  Không có một vị thần nào hay giáo chủ nào hoặc bất cứ người nào trên đời nói một câu như vậy. Chúng ta là con dân Chúa nhiều khi kêu cầu Chúa mà không có đức tin rằng Chúa đã nghe và biết tất cả rồi. Chúa không bao giờ quên chúng ta và luôn khiến cho mọi việc hợp lại đem hữu ích cho chúng ta. Nhưng chúng ta cần biết rằng cái nhìn của Chúa sâu xa mà nhiều khi chúng ta không nắm bắt được, chúng ta phải hết lòng tin và trông đợi.

 

Đừng bao giờ để cho những hoàn cảnh khó mà bạn đang gặp thuyết phục bạn rằng có lẽ Chúa quên mình thật chăng? Cũng đừng nghĩ rằng có lẽ Chúa quan tâm đến ai khác hơn là mình. Lời Kinh Thánh cho hay rằng Chúa rất thành tín và đối xử công bằng với mọi người, và chăm sóc con dân Ngài còn hơn mẹ thương con mọn.

 

Hãy hết lòng tin cậy Chúa và an tâm giao tất cả những âu lo của bạn cho Ngài.

 

Bài trướcBài 195: Đau Buồn Theo Ý Chúa
Bài tiếp theoTrại Hè Thiếu Niên Năm 2011 Tại Tỉnh Kiên Giang