Tình Yêu Giáng Thế.

2419

Có lẽ chưa bao giờ tình yêu được ca tụng, tán dương nhiều như thời đại chúng ta hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ tình yêu lại bị lạm dụng, phản bội và đổ vỡ, cay đắng nhiều như ngày nay. Dường như một tình yêu với giá trị đích thực của nó đã bị đánh mất trong xã hội loài người đầy tội lỗi nầy.

 

 

Mùa Giáng sinh trở về là thời điểm để khơi lại, làm ấm lại tình yêu và phục hồi tình yêu đã mất.  Vì thế chúng tôi muốn mời quý vị tìm về một Tình Yêu nhiệm mầu, một Tình Yêu là cội nguồn của mọi tình yêu, vượt lên trên mọi tình yêu: Đó là Tình Yêu Trời, Tình Yêu Thánh: Tình Chúa yêu người.

 

TÌNH YÊU GIÁNG THẾ – VÀO ĐỜI

Tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa trước hết được bày tỏ qua sự giáng thế, vào đời của Chúa Cứu Thế.

 

Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu

Con người sinh ra và được ban tặng một trái tim kỳ diệu để yêu thương nhưng con người không biết tình yêu do đâu mà có. Ngày tình yêu Valentine là ngày để con người tôn tặng, ca ngợi tình yêu đôi lứa nhưng con người không biết đâu là cội nguồn của tình yêu nếu không trở về với Kinh Thánh Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép “Ai không yêu thương là chưa biết Thượng Đế, vì Thượng Đế chính là Tình yêu.” (1 Giăng 4:8)  Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu, là cội nguồn của mọi tình yêu và Ngài ban cho chúng ta tình yêu để chúng ta sống và vui hưởng hạnh phúc. Hãy cảm ơn Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa cao cả đã dựng nên loài người và ban cho mỗi chúng ta một trái tim biết yêu thương để chúng ta sống với tình yêu: Tình yêu gia đình giữa cha mẹ, con cái, tình bạn bè, tình yêu quê hương đất nước… và đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Thiết tưởng con người sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu sống mà không có những loại tình yêu đó.

 

Con Trời trở nên Con Người

Tiếc thay, từ khi phạm tội, xa cách Thiên Chúa là nguồn tình yêu, con người phải rước lấy hậu quả là đau khổ, bất an trong cuộc đời rồi kết thúc bằng cái chết, đúng như Kinh Thánh phán “theo như đã định cho con người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).

 

Nhưng  Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài rất đau lòng khi con người mang lấy thân phận khổ đau tuyệt vọng trong nỗi chết không rời. Vì thế ngay từ khi con người phạm tội, Ngài đã dự bị một kế hoạch cứu rỗi nhân loại, đó là Ngôi Hai Thiên Chúa hóa thân làm người. Kinh Thánh    chép “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai   Con Một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ Con được sống” (I Giăng 4:9)

 

Một Thiên Chúa toàn năng vô hạn từ thiên đàng vinh hiển đã mang lấy hình hài nhân loại hữu hạn của một hài nhi nằm trong máng cỏ nghèo hèn để cứu con người. Nhà thần học Athanius đã tóm tắt mục đích Chúa giáng sinh bằng câu nói rất sâu sắc “Con Trời đã trở nên Con Người để con người trở nên con cái Đức Chúa Trời.”

             

TÌNH YÊU HY SINH – CỨU CHUỘC

Thập tự giá – Đỉnh cao của tình yêu

Chúa Giê-xu giáng sinh không phải để sống mà là để chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Máng cỏ chuồng chiên nơi Bết-lê-hem luôn gắn liền với Thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Đó là lý do mà thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên trong đêm Chúa giáng sinh hãy tìm Chúa hài đồng qua dấu hiệu “một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:12). Dấu hiệu này vừa chỉ về sự khiêm nhu, hạ mình của Chúa Cứu thế mà còn hàm ý về sự chết chuộc tội của Ngài nữa.

 

Tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại được bày tỏ một cách mạnh mẽ, quyết liệt qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Có thể nói thập tự giá là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. 

 

Từ một hình cụ giết người khủng khiếp, bị người ta nguyền rủa, ghê sợ, thập tự giá đã trở thành biểu tượng độc đáo của tình yêu kể từ khi Chúa chịu chết thay cho nhân loại trên cây thập tự ấy. Kể từ đó người ta dùng hình ảnh thập để làm biểu tượng cho sự yêu thương, cứu vớt. Các bệnh viện, Hội Chữ thập đỏ, xe cấp cứu đều dùng nó làm biểu tượng…  Kinh Thánh chép “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Cơ Đốc đã chết thay cho chúng ta.”  (Rô-ma 5:8)

 

Tình yêu cứu rỗi và biến đổi

Kinh Thánh  cho biết rằng con người không thể tự giải thoát, tự cứu mình khỏi địa ngục để được vào thiên đàng vì mọi người đều đã phạm tội hụt mất  sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phương cách duy nhất để được cứu rỗi là tin cậy vào công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá.  Sự cứu rỗi là quà tặng yêu thương của Thiên Chúa dành cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Hai tên cướp bị đóng đinh hai bên Chúa Giê-xu tượng trưng cho hai hạng người trong nhân loại: cả hai đều là tội nhân nhưng một người tin và ăn năn, còn một người không tin. Tên cướp có lòng tin đã thưa với Chúa rằng “Lạy Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi” và Đức Chúa Giê-xu đáp rằng “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay người sẽ ở với ta trong nơi Pa-ra-đi” (nghĩa là thiên đàng). (Lu-ca 23:42-43).

 

Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu có sức mạnh biến đổi những con người tội lỗi như tên cướp bên thập tự giá.  Ngày nay cũng vậy, nhiều đời sống tội lỗi khi tin Chúa đã được biến đổi kỳ diệu. Họ có một nếp sống mới bình an, vui tươi, hy vọng đúng như Kinh Thánh đã chép “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.” [HĐ] (2 Cor 5:17)

 

TIẾP NHẬN TÌNH YÊU

Kinh Thánh chép “Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” (1 Tim 1:15) Mục đích Chúa giáng sinh là để cứu vớt kẻ có tội.  Kinh Thánh cũng chép “Vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) và “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ , Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23).

 

Đáng tin cậy

Sự cứu rỗi nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu là sự  cứu rỗi chắc chắn, đáng tin cậy bởi vì “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12).

 

Đáng tiếp nhận

Sự cứu rỗi là một quà tặng Thiên Chúa dành cho nhân loại, là ân sủng ban cho người nào có lòng tin tiếp nhận. Khác với chủ trương của tất cả các tôn giáo là TU để được rỗi, Cơ Đốc giáo kêu gọi con người hãy TIN nơi Thiên Chúa để được rỗi vì con người với bản chất tội lỗi không thể tu để trở nên trọn lành được.

 

Mùa giáng sinh trở về là cơ hội để bạn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và mở lòng tiếp nhận Chúa gíang sinh vào lòng để nhận ơn cứu rỗi Ngài dành cho bạn.

 

Thiên Chúa Tình yêu đã giáng thế cách đây hơn hai nghìn năm là sự mầu nhiệm nhưng cũng là sự kiện lịch sử vô tiền khoáng hậu. Sự giáng sinh của Ngài đã chia đôi dòng lịch sử và đóng ấn vào lịch sử nhân loại, cũng như đóng ấn vào mỗi cuộc đời chúng ta khi chúng ta ghi năm sinh mình dựa theo niên đại của Chúa. Hãy mời Chúa giáng sinh vào lòng của bạn  hôm nay để kinh nghiệm Tình yêu cứu rỗi nhiệm mầu của Ngài. A-men!

 

 

Giáng sinh 2012

Trịnh Phan

 

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Hội Thánh Trà Cú – Trà Vinh.
Bài tiếp theoBài thứ 346: Hiểu Ý Chúa