Thờ Phượng Trong Chúa Giê-xu – 1/8/2019

3371

 

Hê-bơ-rơ 10:19-23

19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, 21 lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22 nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. 23 Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 

Câu gốc: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài” (câu 19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì để con người tội lỗi có thể đến gần Đức Chúa Trời chí thánh và thờ phượng Ngài? Sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu thể hiện điều gì?

Trong giao ước cũ, Đức Chúa Trời hoạch định sự thờ phượng qua việc dâng tế lễ và qua trung gian các thầy tế lễ. Trong giao ước mới, mọi tội lỗi đã được chuộc bằng tế lễ hy sinh của Chiên Con Đức Chúa Trời (Giăng 1:29), nhờ đó chúng ta được đến gần và thờ phượng Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Giê-xu.

Khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự, bức màn phân cách nơi thánh và nơi chí thánh trong đền thờ bị xé đôi (Ma-thi-ơ 27:51), là dấu chỉ thiên thượng cho thấy Chúa Giê-xu đã mở ra một con đường mới, phá bỏ sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời chí thánh với con người tội lỗi. Nhờ kết hiệp với Chúa Giê-xu trong sự chết và sự sống lại của Ngài, Cơ Đốc nhân được tự do đến gần Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài một cách mới chứ không bị ngăn cách như trong thời Cựu Ước (câu 19-20). Tất cả những quy định về sự thờ phượng, đền thờ, chức vụ tế lễ, được hoàn thành trong Chúa Giê-xu. Ngài là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta (Giăng 1:14). Bây giờ, Chúa Giê-xu chính là NƠI cho những người chân thật nhóm họp thờ phượng Đức Chúa Trời (Giăng 4:23).

Không như những thầy tế lễ khác hằng ngày dâng tế lễ, Chúa Giê-xu đã dâng chính Ngài làm tế lễ một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 7:27). Sự phó dâng chính Chúa Giê-xu không chỉ thanh tẩy thể xác giống như các sinh tế của giao ước cũ, nhưng còn thanh tẩy lương tâm bị hoen ố bởi tội lỗi (Hê-bơ-rơ 9:13-14). Vì Chúa Giê-xu đã phó dâng chính Ngài làm tế lễ đền tội cho chúng ta, chúng ta không cần phải dâng tế lễ nữa (Hê-bơ-rơ 10:1-4, 10-18). Ngài đã hoàn thành và thay thế tế lễ là huyết của sinh tế chuộc tội bằng chính huyết Ngài. Huyết của Chúa Giê-xu bảo đảm sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:12).

Người là một tạo vật thờ phượng. Người có thể tôn thờ một vị thần hay một điều gì đó không phải là Đấng Tạo Hóa của mình. Nhưng Chúa Giê-xu phán, “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Lu-ca 4:8). Sự thờ phượng chân chính hiện nay là thờ phượng Đức Chúa Trời trong Danh Chúa Giê-xu, vì chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi bởi sự hy sinh của Ngài. Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội cho chúng ta và Ngài là Thầy Tế Lễ Tối Cao, Đấng trung bảo để chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời chí thánh. “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” (Thi Thiên 95:6).

Bạn có nhận biết sự hiệp một thờ phượng Đức Chúa Trời là đặc ân Ngài ban cho bạn trong Chúa Giê-xu không?

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu làm của lễ đền tội cho con để nhờ đó con được đến gần Ngài và thờ phượng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 20.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trước“Trong Tay Chúa”: Bản Tin Mục Vụ 72
Bài tiếp theoThơ: Trong Tay Chúa