Sự Cứu Rỗi Đã Gần Hơn – 12/4/2025

3390
Trình chơi Audio

 

 

Rô-ma 13:11-14

“Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây: Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhận định gì về thời kỳ hiện nay? Cơ Đốc nhân cần nhận thức thực trạng nào của chính mình và phải làm gì khi sự cứu rỗi đã gần hơn? Bạn quyết tâm thay đổi điều gì sau khi học bài học hôm nay?

Sứ đồ Phao-lô nhận định thời kỳ hiện nay thuộc khoảnh khắc giao thời, giống như từ ngủ sang thức, như đêm đã khuya và ngày gần đến. “Ngủ”“đêm” ngụ ý về thời kỳ tăm tối và tội lỗi hiện nay dưới sự cai trị của Sa-tan đang sắp kết thúc; đối nghịch với “thức”“ngày” là sự bừng sáng của một thời đại mới sắp đến, bắt đầu khi Chúa Giê-xu tái lâm. Ông tuyên bố, “vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin” (câu 11 BTTHĐ). Từ khi ăn năn và xưng nhận đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân tiếp tục trải nghiệm sự cứu giúp của Chúa nhưng chúng ta chỉ kinh nghiệm sự cứu rỗi trọn vẹn khi Chúa Giê-xu tái lâm. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta càng tiến gần tới ngày mình được ứng hầu trước mặt Chúa.

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh chân lý: Cơ Đốc nhân sống trên đất phải luôn chiến đấu với tội lỗi. Vì khi tin nhận Chúa Giê-xu, bản chất phạm tội của chúng ta không tan biến đi, nên chúng ta phải quyết tâm nhờ cậy Chúa lột bỏ những việc làm tối tăm của đời sống cũ, mặc lấy áo giáp sáng láng của Chúa Giê-xu để sống cuộc đời mới (câu 12). Mặc dù Đức Thánh Linh ngự vào trong lòng chúng ta để khuyên răn và dẫn dắt nhưng bản ngã xác thịt của mỗi người vẫn còn sống, chờ cơ hội trổi lên chiếm hữu ngai lòng, buông mình vào nếp sống chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gổ và ganh tị (câu 13 BTTHĐ). Chúng ta chỉ có thể chiến thắng bản ngã khi mặc lấy Đức Chúa Giê-xu Christ, nghĩa là được hiệp nhất trong Ngài, chịu báp-têm là biểu tượng sự đồng chết, đồng chôn con người cũ tội lỗi, và sống lại với Chúa Giê-xu bằng con người mới. Chúng ta mặc lấy tâm tình và năng quyền của Chúa để bước đi trong sự sáng.

Khi nhận biết ngày Chúa Giê-xu trở lại càng gần, Cơ Đốc nhân càng “hãy ăn ở như vậy” (câu 11), nghĩa là phải sống tin kính Chúa, yêu người khác như chính mình theo lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma chương 12-13. Sống tin kính là bằng chứng của một người có Đức Thánh Linh ở cùng, biết ơn Chúa, và là lời chứng mạnh mẽ để đưa dẫn những người chung quanh chúng ta tìm về bên Chúa. Hiện tại là cơ hội thật quý báu để mỗi chúng ta thực hiện đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu ban truyền.

Bạn có đang sống tin kính Chúa, làm gương sáng cho người chưa tin tìm về bên Chúa không?

Lạy Chúa! Cầu xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức trong khoảnh khắc giao thời này, đóng đinh bản ngã xác thịt của con, sống không phải là con sống nữa, nhưng Chúa sống trong con. Xin giúp con được biến đổi giống Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày và tận dụng mọi cơ hội để làm chứng nhân cho Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 5

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Bi Mtlaih Giăm Hĭn Leh – 12/4/2025
Bài tiếp theoKră Yang Yêsu Wă Jê̆ Jur Bơih – 12/4/2025