Sự Bình An Lan Tỏa Trên Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2396

HTTLVN.ORG – “Sự Bình An Trọn Vẹn” là chủ đề của Hội Đồng Bồi Linh – Hiệp Nguyện Quý III của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với sự tham dự của gần 500 tôi con Chúa. Chương trình diễn ra tại Chi Hội Bình Giã, TP. Vũng Tàu vào ngày 03/09/2018 vừa qua. Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là diễn giả.

Chi Hội Bình Giã, nơi tổ chức Hội đồng. Tôi con Chúa tại đây đã hết lòng cho công tác tổ chức

Chương trình Hội đồng được bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, với lời chào thăm và tuyên bố Khai mạc của Mục sư Huỳnh Minh Tân – Trưởng Ban Đại Diện Tỉnh.

Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Mục vụ tỉnh cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa.

Các ban hát của các Chi Hội trong tỉnh đã hết lòng tôn vinh Chúa trong chương trình buổi sáng và buổi chiều qua các bài Thánh Ca. Không chỉ là những thành viên trẻ tham dự trong ban hát, nhưng có những ban hát còn có sự tham gia của các em thiếu nhi và đặc biệt là các cụ già tuổi đã cao. Hình ảnh này đã đem đến rất nhiều sự khích lệ cho Hội đồng trong sự thờ phượng Chúa. Như lời của Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Tấn Thọ hướng dẫn chương trình đã nói: “Hình ảnh của cụ bà cao tuổi đứng lên tôn vinh Chúa thật là đẹp, đây chính là tấm gương để khích lệ mỗi người chúng ta càng mạnh mẽ hơn nữa trong tinh thần ngợi khen Chúa.”

Dầu là một Chi Hội mới, nhưng Hội Thánh Phước Thắng đã rất cố gắng trong sự ca ngợi Chúa với sự tham gia không chỉ các thành viên lớn tuổi nhưng còn có các em trong độ tuổi thiếu nhi

Tín hữu cao tuổi tham gia trong Ca đoàn của Chi Hội Bà Rịa

So với các Hội đồng trước, Ban hát của các Chi Hội đã có sự chuẩn bị tốt hơn, ca ngợi Chúa cách phấn chấn, rập ràng. Qua đó, cả Hội đồng dường như được chìm ngập trong bầu không khí của Thiên đàng, như lời của Mục sư Phan Vĩnh Cự đã nhận xét khi chia sẻ cho Hội đồng: “Trong hỏa ngục chỉ có tiếng than, tiếng nấc, tiếng chắc lưỡi. Trái lại, trong Thiên đàng chỉ có tiếng ca hát, vui mừng ngợi khen Chúa. Dầu chúng ta chưa bước vào Thiên đàng, nhưng khi nãy giờ, chúng ta đã được nếm hương vị của Thiên đàng khi lắng nghe các ca đoàn hát tôn vinh Chúa cách hết lòng.”

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I HTTL VN

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ê-sai 26:3, Mục sư Phan Vĩnh Cự dạy dỗ tôi con Chúa cần phân biệt được sự bất an đến từ bên ngoài và sự bất an đến từ bên trong, sự bình an giả tạo và sự bình an thật. Khi còn là tội nhân, chúng ta bị bất hòa với Đức Chúa Trời nên cuộc sống của chúng ta bị bất an, nhưng khi tin nhận Chúa, trở thành Cơ Đốc nhân thì chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời nên cuộc sống của chúng ta được bình an. Qua đó, Mục sư diễn giả kêu gọi mọi tín hữu phải đặt trọn đức tin, tâm trí mình vào Đức Chúa Trời vì Ngài chính là Vầng Đá của mọi thời đại và hãy cậy ơn Chúa, hàn gắn tất các mối quan hệ đang bị trục trặc, để sống với nhau cách hòa thuận, bình an.

Quý tín hữu lớn tuổi trung tín tham dự hội đồng. Đây là gương sáng khích lệ cho các tín hữu trẻ tuổi trong sự tìm kiếm, thờ phượng Chúa

“Tạ ơn Chúa, trước khi đến đây lòng tôi đang có nhiều sự lo lắng vì nan đề gia đình và việc làm, nhưng Lời Chúa đã an ủi và nhắc nhở tôi hãy nương cậy Ngài và trao phó mọi điều lo lắng cho Ngài” – Một con cái Chúa tham dự Hội đồng chia sẻ.

Một cụ già sau khi cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa, bà lau giọt nước mắt và nói trong nghẹn ngào: “Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm, vì tôi hiện giờ sống một mình, rất cô đơn. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi được bình an vì Chúa luôn ở cùng tôi.”

Hội đồng kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút, dù lúc này bên ngoài trời đang mưa rất lớn nhưng trong lòng mỗi người thật ấm áp, vui mừng vì nhận được sự bình an của Chúa.

TTV. Mục sư Nguyễn Hoàng Tiến Dũng

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 09/2018
Bài tiếp theoEdward Kimball Là Ai?