Ga-la-ti 3:1-14
“Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã dùng từ nào để mô tả về người Ga-la-ti? Tại sao ông lại nặng lời với họ như vậy? Ông dùng những lập luận nào để nói với họ? Chúng ta được nhắc nhở gì qua bài học này?
Ngay đầu thư, Sứ đồ Phao-lô đã trách người Ga-la-ti vội bỏ Tin Lành của Đấng Christ để đi theo Tin Lành khác, và ở đây ông không ngần ngại nói đến hai lần rằng họ “ngu muội” (câu 1, 3). Ông đưa ra hai lập luận: lập luận từ chính họ (câu 1-5) và lập luận từ tổ phụ Áp-ra-ham (câu 6-14).
Trong lập luận cá nhân, Sứ đồ Phao-lô đặt ra nhiều câu hỏi tu từ để họ thấy rõ hơn vấn đề của mình: Họ vốn đã có sự hiểu biết rất rõ ràng về sự hy sinh của Đấng Christ, họ đã nhận được Đức Thánh Linh qua việc nghe và tin nhận, họ đã kinh nghiệm Đức Thánh Linh được ban cho, vấn đề của họ là “sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?” (câu 3). Trong lập luận thứ hai, Sứ đồ Phao-lô cho thấy tổ phụ Áp-ra-ham không phải là trường hợp ngoại lệ của người được cứu bởi đức tin, mà “Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin” nữa (câu 8).
Điều thú vị là qua hai lập luận này, Sứ đồ Phao-lô không còn nhấn mạnh nhiều vào cụm từ “được xưng công bình bởi đức tin”, mà ông nói “Đức Thánh Linh được ban cho” (câu 2, 3, 5 và 14), cũng như cụm từ “được phước” hoặc “không còn bị rủa sả nữa” (câu 8, 9, 10, 13, 14). Theo đó, Sứ đồ Phao-lô cho thấy được xưng công bình bởi đức tin mang tính tích cực hơn. Đó là làm cho cuộc đời người tin Chúa có năng lực từ bên trong để sống trong phước hạnh chứ không phải trong sự khốn khổ của việc phải tuân phục luật pháp nữa. Chính vì lẽ đó, những ai đã nhận được Đức Thánh Linh bởi đức tin thì cũng nên cậy Thánh Linh, chứ không cậy xác thịt, mà làm cho trọn.
Nhiều người trong chúng ta vui mừng nhận lãnh và bước vào niềm tin Cơ Đốc vì nhận biết đó là “sự ban cho” của Chúa chứ không phải nỗ lực đầy mệt mỏi của chúng ta. Thế nhưng, lạ lùng là sau khi tiếp nhận sự ban cho trong ân sủng ấy, chúng ta lại lao vào làm các việc “thiêng liêng” để chắc chắn mình được cứu. Chúng ta “phải” đi nhà thờ, “phải” đọc Kinh Thánh, “phải” phục vụ, “phải” làm theo điều răn, nếu không, chúng ta “sợ” bị rủa sả, bị Chúa phạt. Đúng là Cơ Đốc nhân thật sẽ làm những điều như thế, nhưng chúng ta làm vì Thánh Linh trong lòng thúc giục, vì đó là phước chứ không phải sẽ bị rủa sả nếu không làm. Xin Chúa cho mỗi chúng ta nhận năng lực từ Thánh Linh để cứ tiếp tục bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh.
Bạn đã nhận lãnh gì từ Chúa? Bạn đang bước đi với Chúa như thế nào?
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì con không chỉ được cứu bởi ân sủng mà còn có thể sống nếp sống Cơ Đốc bởi ân sủng nữa. Xin cho con cậy Thánh Linh để bước đi với Chúa mỗi ngày. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 15
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: