Ngày 24/1/2017: Ân Sủng Và Bình An (2)

927

I Cô-rinh-tô 1:3

Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!
 

 

Câu gốc: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết “ân sủng và bình an” chúng ta nhận được từ đâu? Chân lý quan trọng nào được nhắc đến ở đây? Vì sao ân sủng và bình an được ban cho bởi Đức Chúa Trời và còn bởi Đức Chúa Giê-xu Christ nữa?

 

Với cách chào thăm thông thường là cầu chúc bình an và sức khỏe cho người nhận thư, Sứ đồ Phao-lô thêm vào lời chào thăm của mình một yếu tố rất quan trọng đó là “ân sủng.” Ông muốn nhấn mạnh đến sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời, một sự ban cho không tùy thuộc vào đối tượng nhận lãnh xứng đáng hay không. Và đây cũng là những phước hạnh đích thực mà Sứ đồ Phao-lô mong muốn các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhận lãnh.

 

Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định “ân sủng và bình an” chúng ta nhận được từ sự ban cho của Đức Chúa Trời cùng Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong chương trình cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Trời, Ngôi Hai đã giáng thế làm người, gánh lấy tội lỗi của nhân loại, chịu chết thay trên cây thập tự và Ngài đã sống lại khải hoàn. Chính từ đây, Ngài khơi nguồn ân sủng để con người tự do nhận lãnh mọi ân phước thiêng liêng từ các nơi trên trời. Và duy chỉ trong Đức Chúa Giê-xu Christ, con người mới nhận hưởng những món quà diệu kỳ từ ân sủng Ngài. Ngoài Ngài ra, con người không thể có được bất cứ phước hạnh thiêng liêng nào, vì tội lỗi đã ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu Christ là nhịp cầu duy nhất đưa con người đến với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người (I Ti-mô-thê 2:5). Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mọi sự được dựng nên bởi Đức Chúa Trời, và căn nguyên dẫn đến sự hiện hữu của chúng ta cùng muôn vật chính là Đức Chúa Giê-xu Christ (I Cô-rinh-tô 8:6).

 

Chân lý này bày tỏ và đánh tan những tư tưởng lệch lạc về vai trò của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Có những người quá đề cao công tác cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu, họ chỉ cầu nguyện với một mình Ngài, chỉ tuyên xưng Ngài là Chúa, và như thế họ đã xem nhẹ công tác của Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Hoặc có những người quá đề cao Đức Thánh Linh mà xem nhẹ công tác của Chúa Giê-xu Christ, thậm chí xem Ngài chỉ ngang bằng với thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời. Cả hai tư tưởng này đều sai trật với chân lý trong Kinh Thánh. Lời Chúa cho chúng ta biết: “Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa” (I Giăng 2:23). Bạn đã nhận biết vai trò của Ba Ngôi Đức Chúa Trời như thế nào?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Con cảm ơn Ngài vì trong Danh Cứu Chúa Giê-xu Christ con được nhận lãnh mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời của Ngài ban cho. Xin cho con luôn ước ao được kinh nghiệm ân sủng và sự bình an trong Danh Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 13.

Bài trướcNgày 23/1/2017: Ân Sủng Và Bình An (1)
Bài tiếp theoTHƠ: Mùa Xuân Vẫn Đi Qua