Ngày 23/1/2017: Ân Sủng Và Bình An (1)

1061

I Cô-rinh-tô 1:3

Câu gốc: “Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ!” (câu 3).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu chúc của Sứ đồ Phao-lô cho những tín hữu của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có ý nghĩa gì? Được “ân điển” hay “ân sủng” là được những điều gì? Chúng ta đã nhận được “ân sủng và bình an” hay chưa?

 

Sứ đồ Phao-lô kết thúc phần chào thăm đầu thư bằng lời cầu chúc Đức Chúa Trời ban “ân sủng và bình an” cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Chúng ta biết “ân sủng” bao gồm toàn bộ sự ban cho của Đức Chúa Trời một cách vô điều kiện. Ân sủng khác với giao ước, vì giao ước đòi hỏi điều kiện ở cả hai hay nhiều phía kết ước. Song “ân sủng” bày tỏ sự ban cho từ một phía mà không đòi hỏi đối tượng nhận hưởng phải thực hiện điều kiện nào cả. Tất cả những phước hạnh thiêng liêng mà chúng ta nhận được, phát xuất từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. “Ân sủng” thường liên quan đến sự tha thứ, cứu rỗi, phục hồi, ăn năn, và tình yêu thương của bên cho, tức là từ Đức Chúa Trời mà thôi. Tìm biết trong Kinh Thánh chúng ta nhận thấy, trong ân sủng của Đức Chúa Trời chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi, được xưng nghĩa, được hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1). Và chúng ta tiếp tục nhận năng quyền của Đức Thánh Linh ban sự sống để được nên thánh, được buông tha khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết (Rô-ma 8:2). Chắc chắn không thể nào có được bình an khi trong đời sống còn nặng gánh tội lỗi, còn bị hậu quả của tội lỗi giày vò. Vì thế, chỉ khi một đời sống được tha thứ tội lỗi, được phục hòa với Đức Chúa Trời thì mới kinh nghiệm sự vui vẻ, bình an trong tâm hồn (Rô-ma 14:17). Vậy chúng ta có thể nói rằng ân sủng chính là nguyên nhân và bình an là kết quả có được khi ân sủng được ban cho.

 

Ân sủng và bình an là tặng phẩm mà con người chỉ nhận được từ sự ban cho của Đức Chúa Trời mà thôi. Vì ngoài Ngài không ai có thể đem đến cho con người sự tha thứ tội lỗi, phục hòa với Đức Chúa Trời (Công Vụ 4:12). Và nếu tội lỗi không được tha, thì chúng ta cũng không hưởng được sự bình an thật sự. Suy nghĩ đến những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua ân sủng của Ngài, thật không điều gì có thể ngăn cản lòng chúng ta chúc tụng Chúa, cùng ước ao mỗi ngày được tấn tới trong ân sủng Ngài (II Phi-e-rơ 3:18). Bạn có đang trải nghiệm sự tấn tới trong ân sủng cùng sự bình an từ Đức Chúa Trời không? Điều gì đang làm cho bạn mất đi niềm vui và sự bình an Chúa ban cho?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời của tình yêu! Con chúc tụng Chúa vì ân sủng và bình an Ngài đã ban cho con. Xin cho con học biết Chúa nhiều hơn mỗi ngày để được “tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Ngài” hầu nhận được sự bình an Ngài ban cho.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 12.

 

Bài trướcHội Thánh Phú Xuân: Tặng Quà Tết Cho Đồng Bào Khó Khăn
Bài tiếp theoNgày 24/1/2017: Ân Sủng Và Bình An (2)