Ngày 20/1/2017: Không Chịu Sự Sửa Dạy

856

Giê-rê-mi 2:29-30

29 Sao ngươi biện luận cùng ta? Các ngươi thảy đều đã phạm tội nghịch cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. 30 Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các kẻ tiên tri mình, như sư tử phá hại.

 

Câu gốc: “Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các kẻ tiên tri mình, như sư tử phá hại” (câu 30).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên có thái độ như thế nào đối với lời cảnh tỉnh từ Đức Giê-hô-va trước những sai phạm của họ? Hành động nào cho thấy thái độ không chịu ăn năn của tuyển dân? Chúng ta có thái độ ra sao khi được Đức Chúa Trời sửa phạt?

 

“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6). Đức Chúa Trời đã dùng những nước lân bang tấn công Y-sơ-ra-ên, cho họ đối diện với hoạn nạn, đấy là ngọn roi yêu thương Ngài dùng để dân Ngài thức tỉnh những điều họ sai phạm mà quay trở lại với Ngài. Song họ vẫn không chịu ăn năn. Họ tranh luận với Chúa như thể họ chẳng từng sai phạm. Họ bỏ qua các lời răn dạy, cảnh báo của các tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến. Không những thế, các lãnh đạo đất nước đã lợi dụng uy quyền ra lệnh giết các tiên tri của Đức Chúa Trời, vì các vị tiên tri đã vạch ra tội lỗi của họ và dân sự, cùng báo cho họ biết số phận bi thảm khi không chịu ăn năn. Đây là những điều vua và dân không muốn nghe và quan tâm đến. Tiên tri Giê-rê-mi so sánh hình ảnh dân Y-sơ-ra-ên làm thương vong các tiên tri của Đức Chúa Trời, hung hãn, tàn nhẫn như những con sư tử vồ mồi. Tất cả những điều trên cho thấy dân Y-sơ-ra-ên hoàn toàn không đón nhận sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, song họ lại còn bào chữa về những điều họ đã sai phạm với Ngài. Họ không nhận biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ vô cùng nên Ngài mới trách phạt họ, để họ nhận biết tội lỗi và ăn năn. Tuyển dân Y-sơ-ra-ên thật như hình ảnh mà Tiên tri Giê-rê-mi đã ví sánh: những con lạc đà, những con lừa cái rừng bất trị. Chắc rằng Đức Giê-hô-va đã rất xót xa khi phải thốt lên rằng: “Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ.”

 

Mỗi chúng ta cũng đã từng đón nhận những “lằn roi yêu thương” từ Đức Chúa Trời khi chúng ta đi sai lạc khỏi đường Ngài. Đó có thể là bệnh tật, hoạn nạn, hay những điều thiếu may mắn xảy đến cho chúng ta. Chúng ta thường có thái độ thế nào? Nhạy bén nhận ra điều mình đã sai phạm để nhanh chân quay về với Chúa, đón nhận sự tha thứ và phục hồi từ Ngài. Hay chúng ta cứ ngụy biện để tiếp tục bước đi trong con đường sai trật để rồi oán trách Chúa thiếu yêu thương. Ước ao chúng ta sẽ không thêm một lần nữa để Đức Chúa Trời đau xót khi nói những điều Ngài đã nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ.”

 

Bạn có thường bào chữa những sai phạm khi được Chúa nhắc nhở không?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Cha yêu thương! Xin cho con nhạy bén với những điều Ngài răn dạy để không đi sai lạc đường Ngài, hầu cho con không làm Ngài đau lòng, thất vọng về thái độ cứng lòng của con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 9.

Bài trướcRa Khỏi Đống Tro Tàn (Chương 2)
Bài tiếp theoNgày 21/1/2017: Dân Ta Đã Quên Ta