Ngày 18/5/2017: Trở Nên Con Cái của Sự Sáng

1506

Giăng 12:27-36

27 Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy! 28 Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa!
29 Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng, thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có kẻ khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài. 30 Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng nầy vang ra, nhưng vì các ngươi. 31 Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. 32 Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. 33 Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. 34 Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người đó là ai? 35 Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. 36 Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng.
Đức Chúa Jêsus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ.
 

Câu gốc: “Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng” (câu 36).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã mặc khải về Ngài với đoàn dân qua câu 35-36 như thế nào? Thành ngữ “Con cái của sự sáng” của người Do Thái mang ý nghĩa gì? Làm thế nào để trở nên con cái của sự sáng? Chúng ta phải sống thế nào để mọi người thấy chúng ta là con cái của sự sáng?

 

Khi đoàn dân thắc mắc: “Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người đó là ai?” (câu 34), Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp với họ vì Ngài thấy họ đã hiểu quá sai về Chúa và về sự chết thay cho tội lỗi của họ mà Ngài sắp phải chịu. Nhưng Chúa mặc khải cho họ biết rằng Ngài là sự sáng để họ đến với Ngài là ánh sáng của sự sống mà được cứu linh hồn, chứ không phải đến với Ngài như là vị vua trên đất để chỉ được cứu khỏi ách nô lệ của La Mã. Chúa nhắc họ rằng cơ hội đi trong sự sáng sắp hết, Ngài sẽ chịu chết, và dân tộc Do Thái sẽ đi trong tối tăm vì đã khước từ sự sáng. Người đi trong sự tối tăm thì không biết mình đi đâu, chỉ khi đi trong ánh sáng của sự sống thì mới thấy rõ con đường dẫn đến sự sống đời đời. Rồi Chúa cảnh báo họ rằng trong lúc đang có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để các ngươi trở nên con của sự sáng vì cơ hội sẽ sớm qua đi (câu 36). “Con cái của sự sáng” là một thành ngữ của Do Thái có ý nghĩa là “mang bản chất tốt đẹp của sự sáng, luôn đi trong Sự Sáng Chúa.” Khi tương giao với Chúa Sự Sáng, thì không còn đi trong bóng tối của thế gian. Dù ở trong thế gian nhưng có sự sáng của Chúa soi đường để không sống trong bóng tối tội lỗi. Sau đó, Chúa rời khỏi đoàn dân và ẩn mình một thời gian.

 

Thế gian đang sống trong bóng tối tăm, tâm linh chìm ngập trong màn đêm tội lỗi. Chúa Giê-xu là sự sáng thật soi ra trong nơi tối tăm. Để làm điều đó, Chúa phải bị treo lên, Ngài phải chết thay cho nhân loại để đem sự sáng thật đến với những người đang ở trong bóng tối của sự chết và tội lỗi. Lời dạy của Chúa rất rõ ràng và đầy đủ, vấn đề còn lại là người nghe có bằng lòng tin Ngài để được trở nên con cái của sự sáng hay không mà thôi. Ngày nay, mỗi chúng ta là những người đã nhận lấy ánh sáng của Chúa và bước đi trong sự sáng của Ngài, thì trách nhiệm của chúng ta là phải phản chiếu ánh sáng của Chúa Giê-xu cho những người chung quanh chúng ta nhìn thấy qua lời nói, việc làm và cách cư xử của mình mà đến với sự sáng của Chúa.

 

Bạn bè, xóm giềng có thấy sự sáng của Chúa qua đời sống của bạn không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã bằng lòng treo thân trên cây thập tự để đem sự sáng thật đến cho con. Xin cho con sống phản chiếu sự sáng của Chúa cho bạn bè và những người chung quanh con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 9.

Bài trướcUB.TTN – Đường Con Theo Chúa
Bài tiếp theoQuảng Nam: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành An Tân