Ngày 1/3/2017: Còn Thuộc Về Xác Thịt

940

I Cô-rinh-tô 3:1-3

1 Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. 2 Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. 3 Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?

 

Câu gốc: “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt” (câu 2).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu ra hai thành phần nào trong tín hữu tại Cô-rinh-tô? Tại sao ông nói đến nay họ vẫn còn thuộc về xác thịt? Làm thế nào để trở thành người thuộc linh? Chúng ta cần nuôi dưỡng đời sống thuộc linh như thế nào để không còn thuộc về xác thịt nữa?

 

Sứ đồ Phao-lô nói về đời sống thuộc linh của các tín hữu Cô-rinh-tô bằng những từ ngữ: “người thiêng liêng”, “người xác thịt” chỉ về hai thành phần con dân Chúa trong Hội Thánh. Ban đầu khi ông đến dạy dỗ họ, ông dùng “sữa”, là những giáo lý căn bản của niềm tin để nuôi họ, lý do vì họ mới tin Chúa khác nào con đỏ thuộc linh, cần phải nuôi bằng sữa để có thể dễ dàng tiêu hóa. Nhưng hiện nay qua một thời gian dài mà họ vẫn chưa thể ăn “thức ăn cứng,” tức chưa thể học và hiểu được những giáo lý sâu nhiệm hơn trong Chúa, cho nên ông nói đời sống thuộc linh của họ vẫn còn thuộc về xác thịt. Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều này vì ông nhận thấy trong đời sống của những con cái Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn còn hai đức tính xấu, đó là sự ghen ghét và tranh cạnh. Đây là hai đức tính của người thế gian và các tín hữu con đỏ ở đây lại ăn ở như người thế gian khi họ chia phe phái, ganh tị và xung đột với nhau.

 

Người thế gian sống theo xác thịt, tức họ yêu mến những điều thuộc về đời này hơn là yêu mến Chúa. Sau khi tin nhận Chúa, nếu Cơ Đốc nhân không nuôi dưỡng đời sống thuộc linh bằng Lời Chúa để tăng trưởng thì vẫn còn bị con người cũ xác thịt của thế gian điều khiển. Chỉ khi chúng ta nuôi dưỡng đời sống thuộc linh thường xuyên và đầy đủ bằng Lời Chúa thì bản tánh xác thịt trong chúng ta sẽ càng ngày càng suy yếu đi, đời sống thuộc linh ngày càng lớn mạnh, khi đó chúng ta không còn thuộc về xác thịt nữa mà trở thành người thuộc linh.

 

Mỗi chúng ta khi mới tin Chúa, không phải chỉ đi nhà thờ là đủ, nhưng cần phải học những giáo lý căn bản để nhận lãnh Báp-têm, như con đỏ cần nuôi mình bằng sữa. Nhưng không dừng tại đó, mỗi chúng ta phải liên tục nuôi dưỡng đời sống thuộc linh bằng cách “quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (Giô-suê 1:8). Có như vậy, chúng ta mới không còn thuộc về xác thịt nữa mà trở thành người thuộc linh. Đời sống của người thuộc linh sẽ ngày càng trưởng thành trong Chúa, sinh bông trái Thánh Linh và ích lợi cho Chúa, cho người.

 

Bạn thấy đời sống thuộc linh của mình có còn thuộc về xác thịt hay đã thành người thuộc linh?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con xét lại đời sống thuộc linh của mình, quyết tâm nuôi dưỡng bằng Lời Chúa mỗi ngày để con không còn thuộc về xác thịt nữa, mà trở thành người thuộc linh ích lợi cho Chúa và Hội Thánh.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 81-82.

 

Bài trướcThông Báo V/v Tổ Chức Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47
Bài tiếp theoBài 81: Những Điều Bị Lãng Quên