Lời Chúa Đáp Cho Sứ Đồ Thô-ma – 18/11/2017

3209

 

Giăng 14:1-7

1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4 Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.
5 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? 6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. 

Câu gốc: “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài” (câu 6-7).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã giải đáp thắc mắc của Sứ đồ Thô-ma như thế nào? Câu trả lời của Chúa cho chúng ta biết gì về chính Ngài? Tại sao con người thất bại khi tự tìm con đường cứu rỗi cho mình? Bạn giúp cho người khác thế nào sau khi học biết bài này?

Mặc dù Chúa Giê-xu đã hé mở cho môn đồ biết Chúa đi đâu và Ngài đi để chuẩn bị sẵn những gì cho họ (câu 2-3), nhưng Sứ đồ Thô-ma vẫn chưa thấu hiểu được Lời Chúa, ông thưa rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?” (câu 5). Chúa Giê-xu trả lời cho những thắc mắc của Sứ đồ Thô-ma rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Chỉ cần đến với Chúa Giê-xu, con người có đủ mọi điều cần thiết và được thỏa đáp mọi thắc mắc về đời người. Ngài không phải là Đấng chỉ đường nhưng Ngài chính là Con Đường, sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mở ra một con đường từ đất lên trời; Ngài không chỉ dạy chân lý nhưng chính Ngài là Chân Lý; Ngài không chỉ cách cho người ta tu luyện để mong có sự sống nhưng chính Ngài là Nguồn Sống, trong Ngài có sự sống. Ngài không phải là một trong nhiều con đường theo cách người ta thường nói “Đạo nào cũng là đạo”, nhưng Ngài là Con Đường Duy Nhất đưa con người đến với Cha, không bởi Ngài thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời. Ngoài Chúa Giê-xu thì không có một con đường nào khác giúp cho con người được cứu rỗi. Rồi Chúa nói tiếp: “Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.” Một lần nữa, chân lý “Ta với Cha là một” được Chúa Giê-xu bày tỏ rõ ở đây. Ai biết Chúa Giê-xu thì cũng biết Cha, và Chúa nói ngay từ bây giờ, nếu các môn đồ đã biết Chúa Giê-xu thì họ đã biết Cha và thấy Cha vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người đang ở giữa họ.

Con người nói chung phần lớn nhận biết mình là người có tội, và để tìm con đường cứu rỗi thì có người nói chỉ cần tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ là được; hoặc họ đi tìm bằng những con đường tu thân tích đức vì nghĩ rằng “đường nào cũng về La Mã”; hoặc họ đi theo lời dạy của giáo chủ này, vĩ nhân nọ… Tuy nhiên, đã là con người tội lỗi thì không ai có thể tu tâm dưỡng tánh mà lên thiên đàng được; và cũng không một tội nhân nào có thể cứu tội nhân khác. ‘Chỉ có con đường đưa ta vào Thiên quốc, Giê-xu là chính Con Đường!’ (Lời biệt Thánh Ca Con Đường Duy Nhất).

Bạn biết mình đã được đến cùng Cha chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Đức Chúa Trời, là đường đi, chân lý và sự sống. Xin dùng con giúp cho nhiều người khác nhận biết Chúa để họ cũng được đến cùng Cha.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Tê-sa-lô-ni-ca 2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Bài trướcHiệp Nguyện Tỉnh Khánh Hòa Tháng 11/2017
Bài tiếp theoHy Vọng Trong Chúa – 19/11/2017