Ma-thi-ơ 23:23–24
“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia” (câu 23).
Câu hỏi suy ngẫm: Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã xem trọng điều gì và bỏ qua điều quan trọng nào? Vì sao Chúa nói họ là giả hình? Làm thế nào để chúng ta không sống giả hình?
Chúa Giê-xu lên án sự giả hình của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong khía cạnh thực hành niềm tin. Họ đã đảo ngược những ưu tiên thiêng liêng, phóng đại những điều không đáng, và giảm thiểu hoặc bỏ qua những điều rất quan trọng. Bạc hà, hồi hương, và rau cần là những loại rau không có giá trị cao, tuy nhiên họ lại tốn thời gian đếm từng cọng rau và từng loại hạt để dâng một phần mười, và họ rất tự hào vì làm theo luật pháp của Chúa từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Chúa Giê-xu đã lên án những người này “bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp” (câu 23), họ đã không sống công chính, không thương xót và không thành tín, họ đã quên điều Chúa đòi hỏi họ trong Mi-chê 6:8, “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” Đó là những điều những thầy thông giáo và người Pha-ri-si lẽ ra phải xem trọng để có thể sống theo những gì Chúa muốn, nhưng họ đã sống bất công, không có tình yêu thương, không tha thứ, không tử tế, họ tham lam và lạm dụng người khác. Tệ hơn hết, họ không bước đi bằng đức tin, họ tin cậy vào việc làm của mình hơn là ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã gọi những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là “kẻ mù dẫn đường” khi họ quan tâm đề cao quá mức những vấn đề nhỏ nhặt, “lọc con ruồi nhỏ” nhưng họ không thấy mình đang “nuốt con lạc đà” vì những tội lỗi nghiêm trọng họ đã phạm.
Trong Hội Thánh ngày nay, nhiều khi chúng ta quá khó khăn về những vấn đề “nhỏ nhặt” trong hình thức, nghi lễ, quy định… nhưng lại bỏ qua tình yêu thương và lợi ích của con người. Chúng ta dễ dãi với tình trạng thuộc linh của mình, không quan tâm vì sao đời sống chưa bày tỏ bông trái Thánh Linh, vì sao vẫn chưa thể chiến thắng tội lỗi, vì sao có thể dễ dàng bỏ qua sự nhóm lại khi có một trận đá banh, bữa tiệc của công ty, hoặc lời mời của bạn bè v.v… Chúng ta cần nhận ra tình trạng thuộc linh của mình để nhờ cậy Chúa và ăn năn với Ngài. Nếu vẫn cố chấp không chịu nhận ra, chúng ta sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ cho chính mình nhưng cũng cho những người chúng ta đang hướng dẫn bước đi trong đức tin.
Bạn có đang bỏ qua những điều quan trọng trong đời sống tâm linh của mình không?
Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con không sống giả hình nhưng quan tâm đến những điều quan trọng Chúa nhắc nhở con hằng ngày, giữ gìn nếp sống đạo đức để đời sống con luôn làm Chúa vui lòng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 5
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































