Liên Kết Với Gốc – 12/2/2019

2411

 

Giăng 15:1-7

  1 Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. 4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 6 Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. 7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. 

Câu gốc: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây nho để ví sánh mối liên hệ giữa Ngài với Cơ Đốc nhân? Nếu một nhánh nho không liên kết với gốc thì sẽ ra sao? Đời sống Cơ Đốc nhân muốn kết quả thì phải thế nào?

Cây nho là hình ảnh quen thuộc và tiêu biểu cho dân Do Thái. Do đó, Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh này để ví sánh mối liên hệ giữa Ngài với những người tin Chúa. Ngài phán: “Ta là gốc nho thật,” và tiếp tục lặp lại: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh” để nhấn mạnh Ngài chính là nguồn của sự sống mà mỗi Cơ Đốc nhân được ví như nhánh nho cần phải gắn liền với Ngài. Chắc chắn người Do Thái hiểu rõ rằng một nhánh nho muốn kết quả phải gắn liền với gốc nho để nhận lấy nhựa sống mà tăng trưởng và sinh trái. Vì thế, Chúa lấy hình ảnh đó nhắc nhở họ phải liên kết với chính Ngài như nhánh nho gắn liền với gốc nho để được kết quả. Một nhánh nho không tự mình kết quả được nếu không dính vào gốc nho (câu 4). Cũng vậy, một Cơ Đốc nhân nếu không sống trong mối liên hệ với Chúa thì đời sống sẽ không kết quả, vì Chúa phán “ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (câu 5).

Từ khi tin Chúa, chúng ta bước vào mối liên hệ với chính Cứu Chúa của mình, và nếu chúng ta không duy trì mối liên hệ ấy thì đời sống tâm linh sẽ không thể nào lớn lên và kết quả được. Chúa Giê-xu là gốc nho, là nguồn sống mà mỗi Cơ Đốc nhân là nhánh nho phải gắn liền để nhận lấy nhựa sống, tăng trưởng và sinh trái. Vì nếu nhánh nào không kết quả thì người trồng nho là Đức Chúa Trời sẽ tỉa sửa và chặt bỏ. Do đó, chúng ta phải tự xét xem mình còn liên kết với gốc nho là chính Chúa không, đời sống chúng ta có kết quả cho Ngài không? Nếu không ở trong Chúa thì sẽ bị ném ra ngoài, nhánh khô và người ta quăng vào lửa cho nó cháy (câu 6). Ngược lại, Chúa hứa rằng: “các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (câu 7).

Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay dù vẫn đi nhà thờ, vẫn tham gia các sinh hoạt của Hội Thánh trong ngày Chúa nhật, nhưng các ngày còn lại trong tuần thì dường như không liên kết với Chúa và đời sống không hề mang đến kết quả gì cho Ngài. Hành trình theo Chúa là một hành trình gắn liền với Ngài và sống trong mối liên hệ với Ngài chứ không phải là đi theo một tôn giáo. Vì thế, chúng ta phải chắc rằng mình luôn gắn liền với gốc nho chính là Chúa Giê-xu.

Bạn có đang liên kết với gốc nho và kết quả cho Chúa không?

Lạy Chúa Thánh Linh, xin nhắc nhở con để con biết giữ mình ở trong mối liên hệ với Cứu Chúa Giê-xu là gốc nho, là nguồn nhựa sống cho cuộc đời con để con được tăng trưởng và kết quả cho Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 9.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcỞ Trong Chúa – 11/2/2019
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự TP. Cần Thơ Tháng 02/2019