Lễ Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành H’mông Ea Lang, Đăk Lăk

1196

HTTLVN.ORG – Trung tuần tháng 12 năm 2011 vừa qua, các tín hữu H’Mông tại thôn Ea Lang đã được chính quyền (CQ)chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt với tên gọi Điểm Nhóm Tin Lành Việt Nam (MN) thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

 

Hội Thánh H’Mông Ea Lang, xã Cư Pui được thành lập từ năm 1998 do một số đông con cái Chúa từ các tỉnh Tây Bắc di cư vào sinh sống tại thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk, thời điểm con dân Chúa đến đây định cư cũng là lúc họ nhóm lại thờ phượng Chúa, và đến nay họ được CQ cho ra mắt sinh hoạt hợp pháp với số tín hữu 1.382 (trong đó số tín hữu Báp-tem 585).

 

Về tham dự Lễ Ra mắt có: Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk, các quản nhiệm và chấp sự các HT lân cận, và 1.382 tín đồ của Điểm Nhóm. Về phía chính quyền  huyện có Bí thư Huyện Uỷ, Trưởng Ban Dân vận huyện, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phòng Nội vụ huyện. Có Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc VN và các ban ngành có liên quan cùng tham dự.

 

Cám ơn Chúa, toàn huyện Krông Bôngđến nay đã có 8 Điểm Nhóm, đây là Điểm Nhóm thứ 2 được CQ chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt. (Trước đây Điểm Nhóm Yang Hăn được CQ chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt ngày 23/11/2007 với tổng số 1.600 tín đồ; dù HT vẫn chưa được tổ chức đại hội công nhận để được xây cất nhà nguyện và nhóm lại trong ngôi nhà tạm bợ).

 

Xin tôi con Chúa, cầu nguyện cho:

– 23 HT Dân tộc H’Mông, các HT được thành lập rải rác trên các huyện Krông Pắc (1 HT), huyện M’Đrăk (10 HT), huyện Krông Bông (8 HT), Huyện Lăk, Huyện Cư Mgar, Huyện Ea Súp (mỗi huyện có 1 HT).

– Ông Hoàng Mí Páo Trưởng Điểm Nhóm Ea Lang cùng Ban Chấp sự của HT được đầy ơn Chúa để điều hành công việc Chúa tại đây.

Những hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

 

Nơi nhóm lại của Hội Thánh Ea Lang.

 

Quang cảnh buổi lễ.

 

Ban hát Hội Thánh H’mông Ea Lang.

 

Ban Chấp sự Hội Thánh.

 

Ms.Trưởng Ban Đại diện.

 

Chủ tịch UBND xã phát biểu

 

CTV Thiên Ân (BMT)

Bài trướcBài thứ 14: Ai là anh em tôi?
Bài tiếp theoBài thứ 15: Hãy Tỉnh Thức