Bài thứ 14: Ai là anh em tôi?

707

 

 

Cha ơi! Con không chỉ cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa, để tất cả đều trở nên như một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó mà thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến.

Giăng 17:20-21.

 

 

    Một cảnh đặc biệt linh động trong Phúc Âm theo sứ đồ Giăng là cảnh Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê.  Ghết-sê-ma-nê vốn là một nơi người ta ép nho để lấy nước nho, một nơi yên tĩnh mà Chúa Giê-xu và các môn đệ thường vào đó cầu nguyện mà không bị quấy rầy.

 

    Trong bài cầu nguyện ghi lại trong Giăng chương 17, Chúa Giê-xu tập trung vào cầu nguyện cho Hội Thánh, là thân thể của Chúa.  Chúa nói: “Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.  Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác.”  Thế rồi Chúa cầu nguyện cho những người tin nhận Ngài trở nên một như chính Ngài và Cha vẫn là một.

 

    Ai là anh em tôi?  Các anh em chị em ruột thịt cùng có cha mẹ chung.  Trong gia đình của đức tin thì chúng ta cùng được tái sinh bởi Thánh Linh, cùng công nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa và Đấng Giải Cứu thế gian.  Chúng ta biết rằng nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta nhận được quà tặng là sự sống vĩnh hằng, và rằng do ân sủng của Đức Chúa Trời mà chúng ta đến cùng Chúa Cứu Thế và được nhận làm con trong gia đình của Ngài.

 

    Kỳ lạ nhưng thực sự là khi lửa bách hại cháy lên, những xiềng xích buộc chặt chúng ta vào thành phần riêng đều  cháy hết, để chúng ta được tự do cười, khóc, kêu la, cầu nguyện, chia vui và ca ngợi Đấng Toàn Năng theo những cách thức mà chúng ta chưa bao giờ biết!

 

Bài trướcBài thứ 13: Khi Người Thân Đau
Bài tiếp theoLễ Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành H’mông Ea Lang, Đăk Lăk