Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam

1546

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ ngày Chúa nhật 13/09/2015, Lễ Bổ nhiệm MS Phan Ân làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam đã được diễn ra qua sự chủ tọa của MS Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN).

 

Sau lời cầu nguyện khai lễ của MSTS Mã Phúc Tín – Nguyên Quản nhiệm Hội Thánh Tam Kỳ, các Ban hát lễ đã dâng lời ca ngợi Chúa. MS Thái Phước Trường đã dùng Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 43:1-9 để chia sẻ Lời Chúa cùng Hội Thánh qua đề tài: “Hãy Chu Toàn Chức Vụ”, câu gốc: Cô-lô-se 4:17 để khích lệ chức vụ của Tân Quản nhiệm cũng như các tôi con Chúa.

 

Mục sư chủ lễ đã công bố Quyết định Bổ nhiệm, trao Giáo Vụ lệnh và Ấn tín cho MS Phan Ân – Tân Quản nhiệm.

 

Ban Trị sự Hội Thánh và đại diện các ban ngành Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ đã bày tỏ lòng hoan nghênh Tân Quản nhiệm. MS Dương Quang Hòa – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng, đại diện của Hội Thánh Tin Lành Hội An, Quế Sơn cũng đã có lời chúc mừng và quà tặng đến Mục sư Phan Ân.

 

MS Phan Ân – Tân Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ – đã bày tỏ tâm chí, ông cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh đồng thời kêu gọi con dân Chúa hiệp một với Ban Chấp sự, Quản nhiệm Hội Thánh để phục sự Chúa, chu toàn trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mỗi người.

 

Chương trình kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, sau khi MS Thái Phước Trường cầu nguyện chúc phước.

 

TTV. Vũ Hướng Dương

Những hình ảnh ghi nhận:

 

Ban Hát lễ tôn vinh Chúa bài Thánh ca “Lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa”

 

Đơn ca tôn vinh Chúa Thánh ca “Người hầu việc Chúa”

 

MS Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN) – giảng dạy Lời Chúa

 

Toàn cảnh trong nhà thờ

 

MS Thái Phước Trường đọc Quyết định Bổ nhiệm, trao Giáo Vụ lệnh và Ấn tín cho MS Phan Ân

 

Ban Chấp sự HTTL Tam Kỳ trao quà tặng cho MS Phan Ân

 

MS Dương Quang Hòa có lời chúc mừng và quà tặng cho Tân Quản nhiệm

 

MS Phan Ân – Tân Quản nhiệm – bày tỏ tâm chí

 

Ban Hát lễ Thanh Thiếu niên tôn vinh Chúa bài Thánh ca “Chỉ bởi ơn Ngài”

 

MS Thái Phước Trường cầu nguyện chúc phước

Bài trướcBài 59: Mỗi Người Ở Tại Vị Trí Của Mình
Bài tiếp theoBài 59: Gia-Cốp Chúc Phước Cho Ép-Ra-Im Và Ma-Na-Se