Họp Mặt Những Người Cao Niên, Khuyết Tật, Khiếm Thị Của Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng.

699

HTTLVN.ORG – Hàng năm cứ vào sau lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh, Hội Thánh Tin lành Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt quý Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư, cùng các vị cao niên, những người khuyết tật, khiếm thị trong Hội Thánh.

 

Vào chiều ngày 26-12-2012, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Xuân Sanh và Ban Trị sự của Hội Thánh đã đón tiếp và gặp mặt trong sự vui mừng, đã có gần 70 người đến tham dự.

 

 

Quang cảnh buổi gặp mặt

 

Ông Nguyễn Nga, hướng dẫn chương trình; thư ký Hội Thánh Nguyễn Trung Chính cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa; Mục sư Nguyễn Xuân Sanh chào mừng và bày tỏ lòng tri ân, nhắc lại những công khó của quý đầy tớ Chúa đã về hưu hạ, các vị cao niên, trưởng lão đã hầu việc Chúa cùng với Hội Thánh trải qua từng thời kỳ. đồng thời ông cũng chia sẻ, an ủi với những tín hữu khuyết tật, khiếm thị.

 

 

Ông Nguyễn Nga, hướng dẫn chương trình Thư ký Nguyễn Trung Chính cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa

 

Nương trên lời Chúa trong Kinh Thánh Thi Thiên 92:12-15 Mục sư chia sẻ: người cao tuổi tựa như những hột giống quý, là bảo tàng sống của Hội Thánh; là tấm gương sáng cho con cháu noi theo về sự thờ phượng, tận hiến hầu việc Chúa, mỗi ý kiến đóng góp, động viên của người cao tuổi là những động lực quý báu xây dựng, phát triển Hội Thánh. Tuy tuổi cao theo năm tháng, sức lực yếu dần, nhưng Chúa vẫn sử dụng, an ủi và ban sức mới để dạy dỗ, dẫn dắt con cháu đi trong đường lối của Chúa. Sau lời tâm tình, Mục sư đã cầu nguyện xin Chúa ban cho hết thảy ơn phước và sức mới của Ngài, đồng thời cùng với Ban Trị sự Hội Thánh trao tặng những món quà thể hiện lòng biết ơn và an ủi khích lệ cho mỗi người.

 

 

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, tâm tình trong buổi gặp mặt

 

 

Cụ Lê Kim Tài làm chứng về những ơn phước Chúa ban cho được vui thoả cho đến tuổi và cụ đã ca ngợi Chúa bài Thánh ca Ngày vui vẻ. Xúc động khi nghe cụ Nguyễn Văn Trân, người khuyết tật chia sẻ khi tin và thờ phượng Chúa, gia đình và người thân xa lánh, gây những khó khăn và ruồng bỏ; nhưng chỉ có Tình yêu của Chúa và những tấm lòng yêu thương, đồng cảm của Hội Thánh đã giúp cho cụ thêm tin yêu Chúa và Hội Thánh. Ước ao của cụ là những người con, cháu của cụ ăn năn, quay về đầu phục Chúa. Cụ Nguyễn Hữu Trí một vị cao niên đã nhiều năm hầu việc Chúa trong chức vụ Chấp sự của Hội Thánh, bày tỏ tạ ơn Chúa khi cụ tiếp nhận Chúa từ năm tám tuổi, cho đến nay cụ luôn hướng dẫn con về lời Chúa và thoả lòng khi nhìn thấy hậu tự tin kính và hầu việc Ngài.

 

 

Các cụ Lê kim Tài, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Hữu Trí, làm chứng ơn phước Chúa và ông Nguyễn Tâm, cầu nguyện

 

Buổi gặp mặt kết thúc sau lời cầu nguyện của Ông Nguyễn Tâm và Lời chúc phước Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Xuân sanh. Ai nấy ra về đều mang theo nhiều niềm vui, vì biết chắc mình được Chúa thăm viếng, an ủi và chăm sóc.

 

 

Trao quà cho Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư và các cụ cao niên, người khuyết tật

 

 

Tạ ơn Chúa, bởi tình yêu của Ngài, Hội Thánh không chỉ luôn quan tâm, chăm sóc đến những người cao tuổi, những người khuyết tật, khiếm thị và những con cái Chúa gặp những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng còn hướng đến cộng đồng theo đúng lời Chúa dạy kính Chúa, yêu người,bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên: như chương trình “Nồi Cháo Tình Thương”, giúp đỡ những con cái Chúa trong và ngoài Hội Thánh các nơi xa gần về điều trị, mua thẻ bảo hiểm y tế, sửa chữa nhà ở cho những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, thăm viếng những người cao niên và cấp học bổng cho sinh viên, học sinh tại Hội Thánh và các nơi, tổng giá trị số tiền đã thực hiện trong năm qua lên đến 250 triệu đồng.

 

 


 

Tạ ơn Chúa để thực hiện những công việc trên, Chúa đã cho tấm lòng trong sự cầu nguyện, dâng hiến hiệp một và góp phần trong công việc Ngài, nên Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng ngày càng phấn hưng, phát triển và nhiều người được Chúa cứu vào trong Hội Thánh.

 

 

 

 

 

TTV. Nguyễn Hoàng

Bài trướcĐón Chúa Giáng Sinh Tại Điểm Nhóm Thuận Hòa, Bình Thuận.
Bài tiếp theoHội Thánh Tân An – Long An “Theo Lời Thầy Mà Thả Lưới… Được Nhiều Cá Lắm”- 1.732 Người Tin Chúa.