Hơn Một Ngàn Người Tin Chúa Tại Sân Phú Thọ: Phúc Âm Truyền Rao – Danh Chúa Tôn Cao

19411

HTTLVN.ORG – “Thật lạ thường khi nhìn thấy một chương trình như thế này tại Việt Nam. Đây thật sự là một vinh dự và phước hạnh lớn lao cho tôi. Đức Chúa Trời đang hành động và làm những việc tuyệt vời trên đất nước này” – đó là lời chia sẻ của ông Paul, một doanh nhân người Mỹ đang sống và làm việc tại Việt Nam trong chương trình Thánh nhạc Emmanuel – Mừng Chúa Giáng sinh năm 2018 do Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM tổ chức tại sân vận động Phú Thọ, quận 11, TP. HCM đêm ngày 8/12.

Ngay từ 4 giờ chiều, khoảng 1000 nhân sự trong các tiểu ban đã có mặt đông đủ trên sân để sẵn sàng trong sự phục vụ cho chương trình Thánh nhạc. Ai nấy đều hớn hở, vui mừng trong tinh thần hầu việc Chúa, đặc biệt là tham dự trong một sự kiện truyền giảng ngoài trời mà sau 8 năm mới lại được tổ chức ở TP. HCM.

Các thành viên trong Ban Trật tự hướng dẫn người tham dự vào cổng trên đường Lê Đại Hành, quận 11.

 

Phía bên trong sân, Ban Tổ chức hiệp lòng cầu nguyện cho chương trình và mọi công tác tổ chức.

 

Ban Thân hữu cũng hiệp lòng cầu nguyện tại khu vực của mình

Ai nấy đều vui mừng chào đón những người đầu tiên đến tham dự chương trình.

Thân hữu ở các tỉnh lân cận và các Chi Hội xa trung tâm thành phố được Hội Thánh thuê xe buýt để chở đến sân vận động Phú Thọ.

Thân hữu xếp hàng tiến vào bên trong khu vực diễn ra sự kiện

Một gia đình tín hữu đang đón chờ giờ phút chương trình bắt đầu khi theo dõi trực tuyến tại nhà. Ảnh: Fb Paul Quốc

Không khí đêm Thánh nhạc Giáng sinh Emmanuel vô cùng sôi động, không chỉ ở sân vận động Phú Thọ, TP. HCM mà còn ở khắp mọi nơi. Liên tục từ nhiều tuần qua, những tin tức, hình ảnh, bài viết về chương trình hầu như “phủ sóng” mạng xã hội, đặc biệt là giữa vòng cộng đồng tín hữu Tin Lành và bạn bè của họ. Chương trình Thánh nhạc được truyền hình trực tuyến trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại địa chỉ www.httlvn.org/live, cùng kênh Youtube và trang Facebook của Phòng Truyền thông. Càng gần đến thời điểm bắt đầu chương trình, lượng người truy cập tăng lên gấp nhiều lần, khiến cho website có thời điểm quá tại. Nhưng “cảm ơn Chúa, xuyên suốt chương trình, Chúa cho đường truyền trực tuyến hình ảnh, âm thanh rất tốt”, theo như lời chia sẻ của một tôi tớ Chúa theo dõi chương trình tại nhà.

Chương trình chính thức bắt đầu lúc 18:45 trong tinh thần tôn vinh Chúa, là Đấng đã giáng sinh làm người. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Ủy viên Truyền giáo Tổng Liên Hội cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chương trình.

Thay cho Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM, Mục sư Võ Đông Thu chào mừng những người đến tham dự chương trình

Sân khấu nhìn từ khu vực kỹ thuật…

…và từ khu vực giữa sân

Phần lớn các ghế ngồi đều được lấp đầy

Một bức tranh về những giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giê-xu được vẻ xuyên suốt chương trình

Với sự chuyên nghiệp, tự tin và gần gũi, hai MC đã kết nối sứ điệp của chương trình đến với những người tham dự bằng những cảm xúc chân thành và những câu chuyện sống động.

Mỗi tiết mục, mỗi bài hát là một thông điệp về ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng sinh, kỷ niệm Con Trời giáng thế làm người, chứng minh sự thành tín của Đức Chúa Trời rằng Ngài luôn ở cùng chúng ta.

Người dẫn chương trình giao lưu với các thành viên đang sống trong “Ngôi Nhà Yêu Thương” – Mục vụ cai nghiện do Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM phụ trách. “Ma tuý đã cướp đi gia đình, vợ con, tài sản, và thân xác của tôi. Nhưng Chúa Giê-xu cho tôi một gia đình mới, da thịt mới, niềm hạnh phúc mới” – đó là lời chứng của những người từng sống trong “bóng của sự chết” nhưng nay đã nhìn thấy “ánh sáng lớn”.

Cả một vùng trời bừng sáng bằng ánh đèn flash của những chiếc điện thoại. Khán giả hưởng ứng lời kêu gọi của người hướng dẫn, cùng hoà lòng với tiết mục của chương trình qua ánh sáng phát ra từ những chiếc điện thoại giơ cao.

Tham dự chương trình còn có một số lượng khán giả khá đông là những người khiếm thính. Họ được Tình nguyện viên truyền đạt nội dung của chương trình qua ngôn ngữ đặc biệt của mình.

Trong khi chương trình đang diễn ra, các thành viên của Tổ Y tế vẫn đang túc trực và luôn ở trong tư thế sẵn sàng để hỗ trợ về các vấn đề y tế cho những người tham dự. Tổ Y tế gồm 5 bác sĩ, 5 điều dưỡng và một số nhân sự hỗ trợ đến từ Ủy ban Y tế – Xã hội Tổng Liên Hội. Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 cũng điều một số bác sĩ đến để túc trực và hỗ trợ xuyên suốt trong khi chương trình diễn ra.

Sứ điệp Phúc Âm được Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam rao giảng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mục sư Trương Văn Ngành, đoàn người nối nhau tiến lên sân khấu bày tỏ lòng mong muốn được tiếp nhận Đấng Emmanuel vô lòng.

Trong đoàn người ấy có những thân hữu rất đặc biệt như trong trường hợp này…

…hay là một cụ bà dù cao tuổi, mỏi mệt nhưng vẫn hoà vào dòng người tiến lên phía trên để được tin Chúa. Bà được các thành viên của Ban Thân hữu dìu lên.

Và cả những người khiếm thính, dù không nghe được nhưng vẫn hiểu được thông điệp Phúc Âm bằng một phương cách “đặc biệt” và rồi họ cũng cầu nguyện tiếp nhận Chúa theo phương cách “đặc biệt” ấy.

Về số lượng người cầu nguyện tin nhận Chúa, Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt, Trưởng Ban thân hữu cho biết thống kê sơ bộ có trên một ngàn người. Mục sư cũng cho biết rất khó để thống kê số lượng chính xác một cách tuyệt đối vì nhiều người sau khi lên phía trên không cầm theo vé (thân hữu) hoặc không giao lại vé cho Ban Tổ chức.

Niềm vui của người hầu việc Chúa có gì hơn khi thấy “sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (Ê-sai 9:1b)

Chương trình kết thúc cũng là lúc hoạ sĩ hoàn thành bức tranh lược thuật lại những giai đoạn trong hành trình của Chúa Giê-xu trên đất. Từ máng cỏ, chuồng chiên nơi thôn nhỏ Bết-lê-hem cho đến con đường thập giá nơi Chúa trả thay án phạt của thế gian, từ đồi Gô-gô-tha cho đến ngôi mộ trống, nơi Ngài đắc thắng và bẻ tan xiềng xích của quỷ vương. Chính Ngài là chiếc cầu, là con đường duy nhất để con người đến với Đức Chúa Trời.

Mỗi người một tay cùng phụ giúp Ban Tổ chức thu dọn những ghế ngồi tại khu vực mình

và dường như ai nấy đều nhất quán rằng “người Tin Lành nói không với xả rác”.

Theo dõi chương trình, mỗi người đều có những cảm nhận của riêng mình. “Một đêm truyền giảng thật vĩ đại, hoành tráng, 20 nghìn người, một con số thật tuyệt” như lời chia sẻ của một tín hữu có thể cũng là suy nghĩ của nhiều người. Nhưng có “theo” chương trình từ những ngày đầu lên kế hoạch, chuẩn bị mới thấy cánh tay quyền năng, tể trị và sự thương xót của Đức Chúa Trời là dường nào. Từ việc xin giấy phép và có giấy chấp thuận vào giữa tháng 11 đã là điều mà ai nấy đều phải thốt lên “lạ lùng”, cho đến việc thuê sân Phú Thọ, địa điểm tổ chức sự kiện ngoài trời được đánh giá là tốt nhất ở TP. HCM hiện nay đều là phép lạ. Xuyên suốt chương trình, Chúa cho thời tiết quang đãng, tạnh ráo, và mát mẽ, từ đó hàng chục ngàn người có mặt trên sân đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chương trình lần này cũng chứng kiến một đội ngũ nhân sự hỗ trợ đông nhất từ trước đến nay, trên cả ngàn người. Có những Hội Thánh ở xa như quận 9, Thủ Đức, quận 12 cũng sẵn sàng tham gia vào các Ban Thân hữu, Tiếp tân, Trật tự và liên tục trong nhiều tuần qua đã không quãng ngại đường xa, cùng hiệp lòng với Ban Tổ chức để họp bàn, chuẩn bị. Chắn chắn không ai có thể kể hết những điều lớn lao mà Chúa đã ban ơn, làm việc trong chương trình và qua chương trình lần này. Quả thật, chỉ một mình Ngài là Đấng được vinh hiển và tôn cao. Ngợi khen danh EMMANUEL – ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA.

 

 

Lê Tuấn tường thuật
Hình ảnh: Ngọc Minh – An Khương – Nguyên VTC – Hoàng An – An Nhol – Phúc Thiên – Thái An – Phương Anh 

Bài trướcĐừng Tuyệt Vọng – 9/12/2018
Bài tiếp theoViệc Tốt Của Đức Tin – 10/12/2018