Gìn Giữ Môi Miệng – 14/12/2025

8

 

 

Châm Ngôn 25:23-24

“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, và canh cửa môi tôi” (Thi Thiên 141:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời nói hành kín đáo mang đến hậu quả gì? Người nữ hay tranh cạnh ảnh hưởng đến gia đình ra sao? Bạn thường mắc phải những lỗi lầm nào từ lời nói?

Hai câu Châm Ngôn hôm nay nhấn mạnh đến hiểm họa từ những lời do miệng nói ra. Vua Sa-lô-môn so sánh sự tác hại bất ngờ của “lưỡi nói hành cách kín đáo” với luồng gió lạnh giá từ phương bắc thình lình mang đến. Người dân Do Thái mong đợi gió tây vì thường gió tây mang lại mưa thuận, gió hòa (Lu-ca 12:54). Nhưng ngược lại, người dân thường phải gặp họa khi gió bắc thổi đến. Một cơn mưa băng giá đến thình lình từ phương bắc khiến nông dân không kịp chuẩn bị, khác nào những trận mưa lũ quét sạch mùa màng (Châm Ngôn 28:3) Tương tự như vậy, những lời nói hành kín đáo, nghĩa là nói lén hoặc nói xấu sau lưng, lời vu khống lén lút, cũng bất ngờ mang đến ảnh hưởng xấu cho người khác.

Câu 24 cho thấy thêm một điều, sự rắc rối còn gia tăng khi chính người vợ, người nữ trong nhà thường xuyên tranh cạnh, nói hành. Chỉ cần vài lời nói như vậy của người vợ cũng đủ phá vỡ sự bình an, hạnh phúc, vui vẻ trong gia đình. Mái ấm gia đình là nơi an nghỉ, vui thỏa, nhưng vì những lời nói tranh cạnh của người vợ mà người chồng đành phải thà ở một góc trên mái nhà, là nơi không được che chắn khỏi gió mưa, nhưng như vậy còn đỡ buồn phiền hơn (xem thêm Châm Ngôn 21:19). Thật là một thảm họa cho gia đình khi có người, dù là chồng, vợ hay con cái, không giữ gìn môi miệng.

Ngày nay, nhiều người sử dụng quyền tự do ngôn luận sai trật nên đã có những lời nói không đúng đắn, thích hợp. Có bao giờ những lời nói thiếu thận trọng của chúng ta đã làm tổn thương người chồng, người vợ, con cái trong gia đình không? Có bao giờ những câu nói đùa thái quá của chúng ta mang đến sự hổ thẹn, mắc cỡ cho bạn bè không? Có bao giờ lời nói của chúng ta làm cho người nghe bị tủi nhục, hoặc dẫn đến sự chia rẽ, hoặc mang đến sự thất vọng cho cuộc đời của người khác không? Hãy giữ gìn môi miệng, cẩn trọng trong lời nói! Sứ đồ Phao-lô dạy: “Lời nói anh chị em phải luôn luôn ân hậu, mặn mà, để anh chị em đối xử xứng hợp với mọi người” (Cô-lô-se 4:6 BHĐ). Cầu xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa cẩn thận trong lời nói của mình như Vua Đa-vít đã thưa với Chúa: Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con, và canh cửa môi con(Thi Thiên 141:3 BTTHĐ). Ước mong chúng ta từng bước thay đổi lời nói của mình từ nội dung ngay thẳng, thánh khiết đến cách nói mềm mại, khiêm nhường, đúng lúc, đúng người để mang lại niềm vui trong gia đình, góp phần gây dựng cho Hội Thánh, và làm vinh hiển Danh Chúa trong cộng đồng.

Bạn cầu xin Chúa giúp thay đổi thế nào để lời nói của bạn có ích cho người nghe?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Cha đã thương xót và cứu chuộc con. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp con giữ gìn môi miệng để những lời con nói ra bày tỏ tình yêu thương, sự thánh khiết của Chúa, mang lại niềm vui và ích lợi cho người nghe. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 2

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBơwei ‘Bơ̆r Hơpiĕt – 14/12/2025