Đồng Tháp: Hội Đồng Bồi Linh Giữa Mùa Nước Lũ  

2973

HTTLVN.ORG – Đồng Tháp đang trong mùa nước nổi, nhưng năm nay nước về có phần nhanh và nhiều hơn mọi năm. Đối với những người ở phố thị, những hình ảnh mùa nước nổi mà họ ngắm xem qua màn ảnh thật thơ mộng và đẹp đẽ. Nhưng với những người đang sống tại đây, đó lại là những cơn ác mộng theo họ chập chờn vào từng giấc ngủ. Đó là nỗi lo về cuộc sống mưu sinh sẽ vất vả hơn khi mùa lũ về, là sự sợ hãi rằng tài sản, mùa màng của họ sẽ bị mất đi trước cơn lũ dữ.

Đoạn đê bao thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp bị vỡ khiến 148 ha lúa sắp thu hoạch bị nhấn chìm 

Nhà dân bị ngập tới nóc

Thế nhưng với tấm lòng yêu mến Chúa và ý thức được rằng thời điểm của “Chúa đến” còn thình lình hơn cả những cơn lũ kia nên hơn 120 tôi con Chúa đã gạt lại nỗi lo cơm áo của chính mình và gia đình mình để đến nhà Chúa tại Châu Thành, Đồng Tháp, tham dự chương trình Hội Đồng Bồi Linh đặc biệt dành cho Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự, nhân sự của tỉnh Đồng Tháp vào ngày 12/9/2018.

Đến tham dự chương trình, tôi con Chúa được thêm sức mới để tiếp tục hầu việc Chúa qua sự thông công với nhau trong tình thân của anh em trong Chúa, được an ủi khích lệ qua những bài Thánh ca cùng hòa giọng ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa, tâm linh được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa qua sự rao giảng của Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Qua hai bài giảng “Chúa Không Chậm Trễ” nương trên Kinh Thánh II Phi-e-rơ 3:1-10 và “Chúa Sẽ Đến Mau” nương trên Khải Huyền 22:6-21, sứ điệp từ Lời Chúa qua Mục sư Diễn giả khiến bao âu lo, mệt nhọc cùng với chán chường bởi những thử thách, khó khăn được đẩy lùi, nhường chỗ cho một nguồn lực mới, một tấm lòng mới, một khí thế mới để hầu việc Chúa càng hơn.

MS Phan Vĩnh Cự giảng luận

Hình ảnh lưu niệm khóa Bồi linh Giáo phẩm tỉnh Đồng Tháp 2018

TTV. MS Hồ Anh Vũ

Bài trướcTruyện Ngắn Cơ Đốc: Điều Răn Thứ Năm – BTMV 59
Bài tiếp theoCông Tác Thăm Viếng Của Hội Đồng Giáo Phẩm Tại Tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long Và Long An