Đấng Yêu Thương Đến Nỗi Ghen Tuông – 6/6/2026

1

 

 

I Cô-rinh-tô 12:31 – 13:7

Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương” (Gia-cơ 4:5).

Câu hỏi suy ngẫm: “Sự ban cho lớn hơn hết” mà Sứ đồ Phao-lô đề cập là gì? Tình yêu thương của Đức Thánh Linh có giá trị và đặc điểm nào? Chúng ta sống thế nào khi học biết về sự chịu đựng và ghen tuông của Đức Thánh Linh?

Khi đề cập đến Đức Thánh Linh, chúng ta thường nghĩ đến những sự “ban cho thiêng liêng” như làm phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các thần, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, thông giải các thứ tiếng ấy… (I Cô-rinh-tô 12:10). Nhưng “sự ban cho lớn hơn hết” của Đức Thánh Linh là tình yêu thương (câu 31) vì đây là nền tảng của mọi ân tứ thuộc linh. Kinh Thánh mô tả Đức Thánh Linh yêu mến chúng ta “đến nỗi ghen tuông” khi thấy chúng ta yêu thế gian: Này những kẻ ngoại tình kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao?… Hay anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông?” (Gia-cơ 4:4-5 BTTHĐ).

Tình yêu thương Sứ đồ Phao-lô đề cập ở đây chính là tình yêu không điều kiện của Đức Chúa Trời đến từ Đức Thánh Linh: …sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5). Nói cách khác, tình yêu thương đó là kết quả trước tiên khi Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống chúng ta: Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương…” (Ga-la-ti 5:22), và Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em…” (Rô-ma 15:30). Đức Thánh Linh vừa công chính vừa yêu thương như Đức Chúa Cha.

Đặc điểm đầu tiên của “sự ban cho lớn hơn hết” và phải có chính là tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thì dầu có những ân tứ khác cũng chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng, chẳng ra gì”, thậm chí chẳng ích chi cho chúng ta. Tình yêu là nền tảng không thể thiếu của các ân tứ khác.

Đặc điểm thứ hai, trong các ân tứ chỉ có ân tứ tình yêu là trường tồn bất diệt: Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ” (I Cô-rinh-tô 13:8). Đức Thánh Linh yêu tất cả chúng ta đến đời đời!

Những đặc điểm còn lại của tình yêu của Đức Thánh Linh cho thấy sự nhẫn nại, dung thứ, chịu đựng của Ngài (câu 7). Tuy nhiên, đó không phải là lý do để chúng ta khinh lờn Ngài, làm buồn Ngài, dập tắt tình yêu của Ngài. Học biết về sự chịu đựng, ghen tuông của Đức Thánh Linh khiến chúng ta yêu Ngài hơn, đầu phục Ngài nhiều hơn. Ước mong tình yêu của Đức Thánh Linh luôn thể hiện trong đời sống chúng ta.

Tình yêu của Đức Thánh Linh thể hiện trong đời sống bạn như thế nào?

Lạy Chúa Thánh Linh yêu mến! Xin tha thứ con vì nhiều lúc con yêu thế gian thay vì yêu Ngài. Con xin ăn năn quay về với Ngài. Xin giúp con yêu Ngài nhiều hơn, đầu phục Ngài nhiều hơn để đời sống con luôn hữu ích cho Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-na 3-4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước‘Bok ‘Mêm Kơ Bơ̆n Wă Kơ Đe Huay Kơ Tơgar Iŏk – Năr 6/6/2026