Chuyến Thăm Viếng Quý Tôi Tớ Chúa Của Hội Đồng Giáo Phẩm Tại Miền Trung

617

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Cha từ ái & quyền năng, Ngài là Đấng chủ tể cả thời tiết và hoàn cảnh trên dân sự Ngài. “Nầy là kỳ làm ơn cho Si-ôn, vì thì giờ định đã đến rồi” Thi Thiên 102: 13b.

 

Hội đồng Giáo phẩm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) đã cậy ơn Chúa thăm viếng quý tôi tớ Chúa tại khu vực Bắc Trung phần từ ngày 20 – 27/09/2013.

 

Qua phương tiện của Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM, Hội đồng Giáo phẩm gồm:

          – Mục sư Lê Hoàng Long: Chủ tịch

          – Mục sư Lê Văn Thiện: Phó Chủ tịch

          – Mục sư Mã Phúc Hiệp: Thư ký

          – Mục sư Cilmup Hakar: Ủy viên

          – Mục sư Nguyễn Thế Hiển: Ủy viên (kiêm Thủ quỹ)

 

Đã thăm viếng quý tôi tớ Chúa tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định với đoạn đường dài khoản 3000 km. Xin ghi lại những điều đáng nhớ sau để con dân Chúa khắp nơi có thể cùng dâng lời tạ ơn Chúa.

 

Chúa nhật 20/09/2013: Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa cho HT Đà Nẵng. Mục sư Nguyễn Thế Hiển có Lời Chúa cho HT Tân An. Mục sư Lê Văn Thiện có Lời Chúa cho HT Tiên Sa.

 

Qua chuyến thăm, quý tôi tớ Chúa trong HĐGP nhận thấy rằng những tác động của ngoại cảnh, thời tiết khắc nghiệt, mưa gió bão bùng, lũ lụt nhiều nơi nhưng không làm chùn bước, nản lòng của những tôi tớ Chúa đã dâng mình theo tiếng gọi của Đấng chăn chiên (Rô-ma 11:29).

 

Con dân Chúa dầu rất cơ cực trong cuộc sống, chịu nhiều sự bách hại của tín ngưỡng gia tộc. Thế nhưng, bằng chứng sống động của người Cơ-đốc là “vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12: 12).

 

Hội Thánh Chúa tại miền Trung đã thể hiện đức tin, phát huy lòng kính Chúa yêu người. Ngoài đời sống tận hiến của người chăn, con dân Chúa đã đồng tâm hiệp ý xây dựng lại nhà Ngài với phương châm “Nhà Cha dâng tối đa, nhà ta xài tối thiểu”!

 

Điển hình là nhà thờ Hội Thánh Quảng Điền, HT Phương Hòa, HT Tiên Hiệp, HT A Chôm 2 …

Theo Chúa chịu khổ, mang giá thập tự

Làm tôi trung tín, lãnh mão triều thiên.

 

Hội Đồng Giáo Phẩm đã thấy tận mắt, nghe tận tai mọi sự gian khổ, tận tụy của Quý tôi tớ Ngài. Chấp nhận xa gia đình để chu toàn trách nhiệm đối với bầy chiên Chúa ban trao. Đầy tớ Chúa có người đã nửa thế kỷ phục vụ Chúa cho bầy chiên, người chập chững bước vào chức vụ thảy đều nhìn xem Đấng chăn chiên, theo dấu chân Ngài, giữ mình và giữ bầy của Chúa dù cuộc sống còn quá nhiều kham khổ.

 

Xin gởi đến toàn thể con dân Chúa trong hành trình thăm viếng đã qua của Hội đồng Giáo phẩm để dành nhiều thời gian hơn mà cầu thay cho quý tôi tớ Chúa, Con cái Ngài tại miền Trung.

 

 

CTV. Phan Văn Hải

 

Những hình ảnh được ghi nhận qua chuyến đi:

 

Bài trướcLễ Khai Mạc: Đại Hội Đồng Tổng Hội Miền Bắc Lần Thứ 34
Bài tiếp theoThông Báo: V/v Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần IV (Cập nhật 15-10-2013)