Chớ Bỏ Qua Sự Thờ Phượng – 2/8/2019

5508

 

Hê-bơ-rơ 10:23-25

23 Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. 

“chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao con dân Chúa phải thờ phượng Chúa thường xuyên? Sự thờ phượng chung trong Hội Thánh có ích lợi gì cho cá nhân tín hữu?

Thờ phượng Đức Chúa Trời là một mệnh lệnh trong Kinh Thánh. Con dân Đức Chúa Trời phải kính sợ và thờ phượng Ngài (Phục Truyền 6:13; Lu-ca 4:8). Nhớ ngày Sa-bát và biệt riêng ngày ấy cho Đức Chúa Trời là một trong Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8). Lý do Cơ Đốc nhân bắt đầu thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật thay vì ngày Thứ Bảy (ngày Sa-bát) bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ nên người tin Chúa nhóm lại để tạ ơn Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi Ngài đã ban cho chúng ta bởi sự giáng sinh, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Chúa nhật được gọi là Ngày của Chúa (Khải Huyền 1:10). Nhóm họp thờ phượng Chúa trong Ngày của Chúa hay ngày đầu trong tuần lễ là sinh hoạt thường xuyên của Hội Thánh (Công Vụ 20:7; I Cô-rinh-tô 16:2).

Mỗi tín hữu nhóm họp thờ phượng Đức Chúa Trời nhận biết mình là một phần tử trong cộng đồng dân Chúa, những người được cứu chuộc, kết hiệp với Chúa Cứu Thế là đầu (I Cô-rinh-tô 12:27); một tòa nhà được xây dựng bởi những viên đá và Chúa Giê-xu là Đá góc nhà; một bầy chiên mà Chúa Giê-xu là người chăn. Người tin Chúa nhóm lại thờ phượng thể hiện sự hiểu biết Chúa Giê-xu đã chết và lập nên Hội Thánh của Ngài chứ không phải là những Cơ Đốc nhân biệt lập. Sự thờ phượng chung của người tin Chúa thể hiện niềm hy vọng chúng ta có trong Chúa Giê-xu (câu 23). Thờ phượng còn là cách để chúng ta khích lệ lẫn nhau trong đức tin, tình yêu thương và sự phục vụ Chúa (câu 24) và giúp tăng trưởng đời sống thuộc linh của chúng ta. Thờ phượng chính là một phương tiện của ân sủng qua đó Đức Chúa Trời ban ơn phước cho con dân Ngài.

Khi cùng hiệp chung thờ phượng Chúa, chúng ta bày tỏ tinh thần vâng phục mệnh lệnh yêu kính Đức Chúa Trời và yêu mến lẫn nhau. “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình” (I Giăng 3:14a). Hiệp một thờ phượng giống như lò sưởi thuộc linh mà mỗi con cái Chúa giống như những khúc củi ở trong lò được đốt cháy để tỏa sáng và đem lại sự ấm áp cho mọi người. Một khúc củi lẻ loi không thể nào cháy tốt, và một thanh củi đang cháy trong lò gắp để ra ngoài sẽ tắt dần. Người tin Chúa không thờ phượng Chúa chung với anh chị em trong Hội Thánh sẽ đánh mất lửa Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh Ngài và đức tin của họ sẽ dần dần nguội lạnh.

Bạn có thường xuyên nhóm họp thờ phượng Chúa trong Hội Thánh không? Bạn nhận được những ơn phước nào qua sự nhóm họp thờ phượng Chúa với cộng đồng đức tin?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã chết và sống lại để thành lập Hội Thánh của Ngài, xin giúp con trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa với Hội Thánh trong cuộc hành trình theo Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 21.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcKhoá Bồi Dưỡng Vợ Mục Sư – Truyền Đạo Đợt 2
Bài tiếp theoTấn Phong Mục Sư Cho 13 Mục Sư Nhiệm Chức Khu Vực II