Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tin Lành KV Tp HCM

734

HTTLVN.ORG – Với lòng ước mong của người nữ trong nhà Chúa: là những vợ hiền dâu thảo như Ru-tơ, hoặc noi theo việc làm một số nữ môn đồ đầu tiên của Chúa Jesus: Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ vợ Chu-xa; Su-xan-nơ và nhiều người nữ khác đã dùng của cải mình để giúp cho Chúa và các môn đồ Ngài phục vụ công tác truyền bá Phúc âm; Nhiều phụ nữ khóc than Ta-bi-tha khi nhớ và cảm phục trước tấm lòng qua việc làm nhơn đức của bà cho những cuộc đời bất hạnh, khó khăn, cơ nhỡ…

 

Trong tinh thần đó, ngày 9/3/2013 tại nhà thờ tin lành Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP HCM; Ban Phụ nữ tin lành khu vực TP HCM đā tổ chức BỒI LINH – THÔNG CÔNG lần thứ I / 2013 cho giới nữ Tin Lành Thành phố với chủ đề “Hāy Tìm Điều Lành”, diễn giả: Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu, câu gốc A-mốt 5:14 “Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy.”

 

Mở đầu, Phu nhân Mục sư Nguyễn Thế Hiển và Ban hát dẫn hòa lòng cùng hội chúng dâng lời ngợi khen cảm tạ Chúa qua các bài Thánh ca: Duy Chính Ngài, Cuộc đời tươi, Niềm vui còn mãi.

 

Tiếp theo Phu nhân Mục sư Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện khai lễ.

 

 

Phu nhân Mục sư Nguyễn Thế Hiển và Ban hát dẫn

 

Phu nhân Mục sư Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện khai lễ.

 

 

Phu nhân Mục sư Nguyễn Thế Hiển giới thiệu nội dung, mục đích buổi bồi linh đồng thời bày tỏ vui mừng khi các đại biểu nhận lời mời đến dự để khích lệ tinh thần chị em có Mục sư Phạm Trọng Huy – Trưởng Ban Đại diện Tin lành TP HCM, Mục sư Nguyễn Văn Hiệp – Quản nhiệm Chi Hội Tân Thuận và Mục sư Hồ Xuân Phú từ nơi xa về cùng tham dự, Thật rất phấn khởi khi có khoảng 313 đại biểu là quý tôi tớ Chúa; các Quả phụ Mục sư, Truyền đạo; Ban Điều hành Phụ nữ các Hội Thánh khu vực Tp HCM, Phụ nữ Hội Thánh người Hoa cùng một số quý tôi con Chúa ở các Chi Hội trong Thành phố. Đây là lần tham dự đông nhất so trước đây đáng khích lệ vượt ngoài mong đơi của Ban tổ chức.

 

 MS Nguyễn Văn Hiệp, MS Hồ Xuân Phú, MS Phạm Trọng Huy tham dự khích lệ chị em.

 

 

Tiếp đến Phu nhân MS Hiển đã giới thiệu các giới nữ Thành phố được chia thành 5 khu vực để sinh hoạt: Khu vực 1: do Phu nhân MS Nguyễn Thế Hiển phụ trách; KV 2: Phu nhân MSNC Phan Bửu Sơn; KV 3: Phu nhân MS Phạm Trọng Huy; KV 4: Phu nhân MS Phan Minh Nghĩa; KV 5: Phu nhân MS Phan Quang Trung.

 

Ban hát các khu vực lần lượt tôn vinh Chúa:


 

          Hình …: Ban hát khu vực 5 “Đứng trên lời hứa”

Hình….: Ban hát khu vực 4 “Lên chốn cao hơn”

Hình ….: Ban hát khu vực 2 “Phước nguyên từ Trời xin chảy vào lòng”

 

Sau phần cầu nguyện dâng hiến của Phu nhân MS Phan Quang Trung, Trưởng Ban Phụ nữ tin lành KV TP HCM, Cô Trần Thị Lý phụ trách tiết mục đố Kinh Thánh rất sôi nổi được nhiều chị em hưởng ứng trả lời

 

         Cầu nguyện dâng hiến của Phu nhân MS Phan Quang Trung

 

 

Quang cảnh buổi lễ & Cô Trần Thị Lý phụ trách tiết mục đố Kinh Thánh

 

 

Diển giå là Phu nhân MS Phan Quang Thiệu dùng phân đoạn Kinh Thánh A-mốt 5:14 có 2 điều: 1/ Lời khuyên tích cực HÃY LÀM ĐIỀU LÀNH; 2/ GIÁ TRỊ LỜI KHUYÊN từ Đấng khôn ngoan là Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng, gìn giữ bảo vệ che chở.

 

 Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu chia sẻ lời Chúa

 

 

Điều đặc biệt trong kỳ bồi linh thông công lần nầy, Ban tổ chức có những gian hàng hội chợ giới thiệu một số mặt hàng do các cơ sở cơ đốc sản xuất.

 

Các gian hàng giới thiệu một số sản phẩm do cơ sở cơ đốc sản xuất.

 

          Buổi chiều Ban hát người Hoa dù ít người nhưng bài hát thể hiện sự vui tươi từ những khuôn mặt người hát; Tiếp đến là Ban hát khu vực 1, 3 lần lượt tôn vinh Chúa: Ban hát khu vực 1 “Xin kéo tôi lại gần hơn”, Ban hát khu vực 3 “Như ý Cha”

 

 

          Tiểu phẩm theo cảm nhận mỗi nhóm thuộc các KV 3, 2, 1, 5, 4 trình bày dưới dạng kịch câm lần lượt kể câu chuyện về người nữ xinh đẹp khôn ngoan A-bi-ga-in vì hành động khôn ngoan đã cứu người nhà & tài sản tránh bị Đa-vít hủy diệt; Nàng Rê-bê-ca tốt bụng với người quản gia của Áp-ra-ham đã trở thành tổ mẫu của Cứu Chúa Jesus; hoặc câu chuyện về người Sa-ma-ri nhơn lành đã giúp đỡ người bị nạn; việc lành của bà Ta-bi-tha đối với mọi người trong cuộc sống hằng ngày v.v…mỗi tiểu phẩm mang lại ý nghĩa dạy dỗ sâu sắc vai trò người phụ nữ trong gia đình dù ẩn khuất, phía sau người chồng nhưng đóng góp rất quan trọng. Các tiểu phẩm dù ngắn nhưng vẫn thể hiện vui tươi, dí dỏm làm rộn rã khán phòng với những tiếng cười quên đi những mệt nhọc lo toan trong cuộc sống thường ngày.

 

          Ban hát người HOA tôn vinh Chúa

 

Tiểu phẩm của các nhóm

 

Ban hát các khu vực

 

Sau buổi bồi linh những thành viên rất vui mừng và cam kết hứa nguyện sẽ phục vụ Chúa hết lòng khi có cơ hội.

 

TTV-CTV MC THT

Bài trướcBài thứ 70: Gô-gô-tha Bên Trong Gô-gô-tha
Bài tiếp theoPhụ Nữ Tỉnh Bình Định Thông Công – Bồi Linh Nhân Ngày Phụ Nữ Tin Lành.