Bồi Linh Thanh Niên Phía Nam Lâm Đồng.

738

HTTLVN.ORG – Chương trình bồi linh được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Bảo Lộc vào lúc 8 giờ 30 ngày 18/09/2012.

 

Với tấm lòng khao khát được nghe lời Chúa, thanh niên còn có cơ hội gặp gỡ thông công, tìm hiểu, thăm hỏi trong tình yêu thương của Chúa. Mặc dầu trong mùa mưa nhưng các bạn thanh niên về dự hơn 1300 người, trong thành phố Bảo Lộc và năm huyện phía nam: Di Linh, Bảo Lâm, Da Huoai, Da Tẻh, Cát Tiên.

 

 Quang cảnh trong và ngoài nhà thờ

 

Với chủ đề Đền Thờ Của Chúa (II Côr 6:14-7:1). Câu Kinh Thánh nền tảng trong (II Côr 6:16) Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta”.

 

Mục sư Ha Hăck, Trưởng Ban Đại Diện, cầu nguyện khai lễ

 

 

Hướng dẫn chương trình buổi sáng anh K’ Tim (HT. Di Linh), Mục sư Ha Hăck, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ. Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), giảng Lời Chúa trong (II Côr 6:14-7:1) với sứ điệp “Đền Thờ Của Chúa”, Kinh Thánh nền tảng trong (II Côr 6:16). Thời  gian còn lại Mục sư Phan Vĩnh Cự, giải đáp thắc mắc cho các bạn trẻ. Kết thúc buổi sáng Mục sư Cil mup Ha Kar, Ban Đại diện, cầu nguyện chúc phước.

 


Ban hát các khu vực tôn vinh Chúa

 

 Mục sư Phan Vĩnh Cự, giảng Lời Chúa

 

 

Hướng dẫn chương trình buổi chiều Thanh niên K’ Nhép (HT. Nau Sri). Truyền Đạo Nguyễn Vĩnh Duy, giảng lời Chúa trong (II Côr 6:14-7:1) với sứ điệp “Thanh Niên Cơ Đốc Và Hôn Nhân”, Kinh Thánh nền tảng trong (II Côr 6:16). Truyền đạo Trần Trung Kết cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Mục sư Cil múp Ha Kar, đặc trách thanh niên tỉnh Lâm Đồng thay lời Ban Tổ chức có lời tri ân.

 


Ban hát các khu vực tôn vinh Chúa

 

 Truyền Đạo Nguyễn Vĩnh Duy, giảng lời Chúa

 

 

Hội đồng bế mạc vào lúc 16 giờ 15 cùng ngày, Mục sư Phan Vĩnh Cự, cầu nguyện chúc phước. Các bạn thanh niên ra về trong niềm vui và đầy khích lệ, sau một ngày phước hạnh được ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời Ngài. Xin cầu nguyện đặc biệt cho các ban thanh niên biết hiến dâng đời sống  mình để phục vụ Chúa.

 

 

TTV.  LÂM ĐỒNG


Bài trướcBài thứ 260: Tăng Cường Đức Tin (2)
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tin Lành tại Mộc Hóa – Long An.