Đêm Thương Khó Trong Sự Thăm Viếng Của Chúa Thánh Linh.

948

HTTLVN.ORG – Khắp nơi nơi trên thế giới đang hướng lòng về Lễ kỷ niệm sự Thương khó của Cứu Chúa Giê-xu, hàng triệu trái tim đang lắng lòng để suy niệm sự hi sinh của Đấng Christ tại Gô-gô-tha vì tội lỗi của nhân loại.

 

Mùa Thương khó đã đến với tấm lòng của những người tin Chúa Giê-xu, đây là mùa mà sự đau thương tột độ tại thập tự giá được thể hiện và cũng chính là đỉnh điểm của tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại qua sự khổ hình của Cứu Chúa Giê-xu. Nơi Gô-gô-tha năm ấy, những con người yêu Chúa đã chứng kiến sự đổ huyết của Ngài để cứu lấy tội nhân cũng như những con người đang sống trong hiện tại cùng có chung một tâm trạng: Đau Thương. Nhưng sự đau thương tột độ ấy đã được biến hóa thành niềm vui sướng khôn tả, ân điển rời rộng và tình yêu không phai tàn mà Chúa Giê-xu đã dành cho qua chính thập tự giá.

 

Chúa Giê-xu đã chết tại thập tự giá để nhân loại hưởng sự sống sung mãn và ý nghĩa. Cũng chính vì lẽ ấy, hàng triệu tín hữu khắp nơi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Cứu Chúa Giê-xu chịu thương khó.

 

Hòa lòng cùng con cái Chúa ở mọi nơi, HTTL Phước An – Đăk Lăk cũng đã long trọng tổ chức đêm Kỷ niệm sự Thương khó của Cứu Chúa Giê-xu vào lúc 19h30 ngày 06/04/2012 tại nhà thờ Tin Lành Phước An.

 

Chương trình được diễn ra với những bài hát tôn vinh Chúa về sự khổ nạn mà Ngài đã chịu trên đường đi đến Gô-gô-tha. Nơi Gô-gô-tha ấy, bao đau thương đã biến mất và hy vọng cho một sự sống đời đời được mở ra. Lời những bài thánh ca sâu sắc in đậm vào trái tim của từng người “…đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha…”.

 

Tiếp theo các bài hát tôn vinh Chúa chính là sứ điệp Thương khó do Mục sư Nguyễn Hữu Bình chia sẻ. Với chủ đề “Điều Đáng Làm Khi Đấng Sống Chịu Chết” dựa trên nền tảng Lời Chúa trong Mác 14:3-9, câu gốc “Ngươi đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn…”

 

Sứ điệp Thương Khó đã nói lên tình yêu và sự hi sinh của Chúa Giê-xu vì chính mỗi đời sống trên thế giới này. Những hàng rào nào đang ngăn cản đời sống của chúng ta đến với Chúa, làm cho chúng ta trễ nải trong công việc nhà Ngài?

 

Có thể nói, cao trào của sứ điệp Thương Khó đó chính là sự đụng chạm của Chúa Thánh Linh với mỗi tấm lòng. Hình ảnh của những tấm lòng tan vỡ, ăn năn trước mặt Chúa khi thời gian qua đã có những sự nguội lạnh trong lòng. Những giọt nước mắt lăn trên má bày tỏ sự ăn năn sâu sắc. Những cánh tay đức tin giơ cao để tái dâng đời sống mình cho Chúa Giê-xu; ăn năn trong nước mắt, trong những tấm lòng thống hối. Thật vậy, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu.

 

Một lần nữa Hội Thánh có những phút giây lắng lòng để thông công với Chúa qua Thánh lễ Tiệc Thánh. Những giai điệu du dương, tha thiết của bài Thánh ca “Ta Hi Sinh Vì Con Hết” như lời mời gọi, thúc giục những cuộc đời dấn thân cho Chúa “Ta hy sinh vì con hết, huyết tuôn tim này tan tành.  Đem con ra từ nơi chết, chuộc tội đặng con lại sanh. Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, phó chi cho Ta con ơi!”

 

Cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa đã bày tỏ với nhân loại qua chính thập tự xưa. Nguyện xin Chúa ban phước và thăm viếng trên hết thảy tôi con Chúa tại đây, mỗi một cuộc đời sẽ là một sự kết ước dâng đời sống cho Chúa và là những chứng nhân kết quả cho Cứu Chúa Giê-xu

 

Những hình ảnh ghi nhận được:

 

Quang cảnh buổi lễ

 

MSNC Phan Tấn Phúc cầu nguyện khai lễ

 

MS Nguyễn Hữu Bình chia sẻ sứ điệp Thương khó

 

MSNC Lê Đức Tính cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

Thánh Lễ Tiệc thánh

 

Các ban hát tôn vinh Chúa


Phạm Cường
 
Bài trướcBài thứ 97: Chúa Toàn Năng
Bài tiếp theoTruyền Giảng Nhân Mùa Phục Sinh Tại Nhà Thờ Nha Trang, Khánh Hòa.