Bài thứ 77: Ánh Sáng

699

 

 

 

Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt đẹp.  Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. 

Sáng Thế ký 1:4

 

 

     Ánh sáng chắc chắn là tốt vì phát xuất từ Đấng Sáng Tạo Toàn Thiện.  Chúng ta biết ơn Chúa về ánh sáng, vì qua ánh sáng chúng ta thấy Chúa và thấy Chúa rõ hơn.

 

     Nhưng ánh sáng tự nhiên đã vậy, Ánh sáng Phúc Âm còn quý hơn vì mạc khải cho ta những giá trị vĩnh hằng và soi rọi vào bản chất bất diệt của tâm hồn chúng ta.

 

     Thánh Linh còn đưa đến tâm hồn ta loại Ánh sáng tâm linh để ta có thể nhìn thấy vinh quang của Chúa qua dung nhan của Chúa Giê-xu, đồng thời nhìn rõ tội ác trong màu sắc đích thực của nó, và nhìn ra con người của mình ở đúng địa vị.

 

     Nhờ ánh sáng này chúng ta thấy được Đức Chúa Trời chí thánh khi Ngài tự mạc khải, hiểu được tình thương khi Ngài biểu lộ và thấy được thế giới tương lai như Lời Ngài miêu tả.

 

     Ánh sáng tâm linh có nhiều luồng và màu sắc lăng kính, như hiểu biết, hân hoan, thánh khiết, hay sự sống.  Tất cả đều cao cả thiêng liêng.

 

     Nếu ánh sáng mà chúng ta nhận được tốt lành như thế thì nơi phát xuất ánh sáng ấy, tức là chỗ Chúa ngự vinh quang dường nào!

 

     Lạy Chúa, ánh sáng tốt lành biết bao, xin Chúa ban cho con thêm nhiều và nhất là chính mình Ngài, là ánh sáng chân thật.

 

     Phân biệt một điều tốt lành trên trần gian là việc cần thiết.  Ánh sáng và bóng tối không có gì chung cả.  Chúa đã phân biệt rõ, và chúng ta cũng đừng nhầm lẫn.

 

     Con cái của ánh sáng không thể chung đụng với những hành vi, chủ thuyết hay đường lối lường gạt của bóng tối.

 

     Con cái của ban ngày phải biết tiết chế, chân thật và mạnh dạn trong công việc của Chúa, hãy bỏ lại những việc làm tăm tối cho những kẻ sống trong đêm tối.

 

     Hội thánh phải phân biệt rõ sáng và tối bằng biện pháp kỷ luật để không bị thế gian hòa nhập.

 

     Trong việc phán xét, trong hành động, trong việc nghe, việc dạy, việc tham gia, chúng ta phải biết phân biệt giữa quý trọng và hư hèn và duy trì bảo vệ sự phân biệt quan trọng mà Chúa đã vạch rõ ngay từ ngày thứ nhất.

 

     Lạy Chúa Giê-xu, xin chiếu sáng suốt cả ngày hôm nay, vì Chúa là ánh sáng cho con người chúng con.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 76 : Lớn Lên Trong Ân Điển
Bài tiếp theoBài thứ 78: Hạnh Phúc Nơi Chúa