Bài thứ 66: Thế Gian

781

 

Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.

1 Giăng 2:15.

 

 

     Sứ đồ Giăng dạy chúng ta như thế nào là thế gian trong 1 Giăng 2:16 tiếp theo: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.”

 

     Vì toàn thể nhân loại đã rơi vào tội ác, chúng ta đã bị quyền năng của thế gian đè nặng và bị chúa đời này lừa đảo. Thế gian với những lạc thú vây quanh lấy người tin Chúa mỗi ngày với những cơn cám dỗ.

 

     Đó là trường hợp Ê-va trong vườn Ê-đen khi xưa. Chúng ta tìm thấy trong Sáng Thế ba đặc tính của thế gian mà Sứ đồ Giăng nói đến: 1. Sự mê tham của xác thịt – “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon”.  2. Sự mê tham của mắt –”lại đẹp mắt” 3. Sự kiêu ngạo của đời – “vì quý để mở trí khôn” (Sáng Thế Ký 3:6). Cuộc đời của chúng ta trong trần gian đầy nguy nan — nhiều thứ làm cho bận mắt và tâm hồn, nhiều thứ về tri thức và khôn ngoan trần gian.

 

     Sứ đồ Giăng dạy: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” Như ngày xưa Chúa kêu gọi các môn đệ, ngày nay Chúa cũng kêu gọi chúng ta hãy rời bỏ thế gian mà theo Ngài.

 

Bài trướcKhóa Bồi Dưỡng Chấp Sự Trong Tỉnh Vĩnh Long & Trà Vinh.
Bài tiếp theoHội Thánh Nhánh Phước Thắng (BRVT) Hoàn Tất Xây Dựng Cơ Sở.