Bài thứ 63: Thánh Linh của Cầu Nguyện

1008

 

Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.

Rô-ma 8:27.

 

 

    Cầu nguyện không phải việc của chúng ta. Đó là việc của Đức Chúa Trời trong chúng ta bằng quyền năng vô biên của Ngài. Khi cầu nguyện thái độ của chúng ta phải yên lặng trông mong rằng Thánh Linh sẽ giúp trong yếu đuối của chúng ta và cầu thay chúng ta vì những tiếng thở than không thể biểu lộ được.

 

    Khi tôi cảm thấy lời cầu nguyện của tôi sao mà thiếu sót quá, khi tôi không thấy có sức lực, tôi có thể cúi đầu trong yên lặng trước Chúa với tin tưởng rằng Thánh Linh của Chúa sẽ dạy tôi cầu nguyện. Thánh Linh là Thánh Linh của cầu nguyện. Đây không phải công việc tôi làm mà là việc Chúa làm trong tôi. Thánh Linh sẽ làm nên trọn vẹn công việc đó mặc dù trong cơn yếu đuối của tôi.

 

    Chúng ta có thể thấy gương sáng qua câu chuyện Gia-cốp. Chính Đấng vật lộn với ông ta và dường như giữ lạ phước hạnh lại thực sự tăng cường sức mạnh cho ông ta để tiếp tục và thắng trong việc cầu nguyện. Cầu nguyện là công việc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Chúa Cha, Đấng ban cho ước muốn và sẽ cung ứng mọi điều chúng ta cần; Chúa Con, Đấng qua sự cầu thay của Ngài dạy chúng ta cầu nguyện trong danh Ngài; và Đức Thánh Linh, Đấng trong kín nhiệm sẽ tăng cường những ước ao yều đuối của chúng ta.

 

    Thánh Linh của chân lý sẽ vinh danh Chúa Cứu Thế trong chúng ta, và Thánh Linh của thương yêu sẽ tuôn rải tình thương trong tâm hồn chúng ta.  Khi chúng ta có Thánh Linh của cầu nguyện, lúc ấy qua Ngài đời sống của chúng ta sẽ là cuộc đời tiếp tục cầu nguyện. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Thánh Linh đã được ban cho để dạy chúng ta cầu nguyện.

 

 

Bài trướcBữa Ăn Tình Thương Đầu Tiên Tại Trung Tâm Điều Dưỡng Người Tâm Thần Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài thứ 64: Hoàn Toàn vì Chúa Cứu Thế