Bài thứ 64: Hoàn Toàn vì Chúa Cứu Thế

709

Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.

2 Cô-rinh-tô 5:14,15.

 

 

    Sứ đồ Phao-lô mô tả một đời sống có ba chiều. Trước tiên, đời sống người tín đồ Chúa Giê-xu, sống theo bản chất cũ: sống cho mình mà thôi. Thứ hai, đời sống của người tín đồ thật: người ấy sống hoàn toàn cho Chúa Cứu Thế. Thứ ba, đời sống của Chúa Cứu Thế trên thiên đàng: Chúa sống hoàn toàn cho chúng ta.

 

    Chúng ta cần ý thức về điều ngu dại sống chỉ riêng cho mình mà thôi. Khi tin Chúa chúng ta tập trung nhiều về sự cứu rỗi của mình và ít để ý đến những gì Chúa có trên mình. Nhiều người tín đồ tiếp tục sống cho mình, bằng lòng làm một chút gì đó cho Chúa. Hạnh phúc đến với những ai tin Chúa mà nhận ra cái vinh dự là được hiến dâng toàn thể cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời.

 

    Cản trở cho một cuộc đời như thế là sự không tin, cho rằng không thể nào xảy ra được. Nhưng sự thực đã nắm chắc – Chúa Cứu Thế ở trên trời sống cho tôi và sẽ chia sớt sự sống của Chúa cho tôi – và như thế chúng ta biết rằng Ngài có thể khiến chúng ta sống hoàn toàn cho Ngài.

 

    Xin hãy đặt điều này làm ước muốn chân thành nhất, cho lời cầu nguyện, cho hi vọng vững vàng nhất: Chúa Cứu Thế không những chỉ chết thay cho tôi nhưng còn sống trên trời để bảo vệ tôi, như bảo vật Ngài đã sở hữu. Chúa sẽ giữ bạn như một cơ phận của thân thể Ngài, để làm việc và sống cho Ngài. Hãy cầu nguyện cho được ân sủng sống hoàn toàn cho Đức Chúa Trời, dù là chia sẻ tin mừng với người chưa tin Chúa hay là trong việc phục vụ người. Hãy dành thời gian hợp nhất với Chúa Cứu Thế trong lời cầu nguyện để bạn có thể nói với cả tâm hồn rằng: Tôi hoàn toàn sống cho Chúa.

 

 

Bài trướcBài thứ 63: Thánh Linh của Cầu Nguyện
Bài tiếp theoKhóa Bồi Dưỡng Mục Vụ Chấp Sự Trong Tỉnh Long An.