Bài thứ 6: Hãy Ngưng Than Trách Và Bắt Đầu Xưng Tội!

650

Đọc Thi-thiên 39:1-13

Câu căn bản: “Tôi nói rằng: tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội.”(câu 1)

 

Suy niệm:  Có người nói rằng: “Khi than trách, ta không có thì giờ xưng tội.”

 

Một nhà tâm lý tham dự một kỳ trại gia đình.  Sau khi nghe nhiều người trình bầy các nan đề, ông nói rằng: Người ta có khuynh hướng rơi vào tình trạng nói về các nan đề của mình mà không hề có ý định tìm ra hay áp dụng một phương cách giải quyết.  Nhà tâm lý ấy nói rằng: “Người ta chỉ than trách, mà không xưng tội.”

 

Một vị lãnh đạo Hội Thánh dự định tuyển dụng một truyền đạo phụ tá, nhưng sau khi tiếp xúc đã nói rằng: “Người ấy thông mình, có tài, nhưng hay than thở.  Nếu người ấy xưng nhận tội cũng hùng hồn như than phiền về người khác về những khuyết điểm của họ, thì người ấy có thể đi đến tình thương cứu giúp họ.”

 

Than phiền và xưng tội là hai việc thường gây rắc rối cho chúng ta và người khác.  Điều quý trọng trong đời sống tin Chúa là phụ thuộc vào việc biết phân biệt hai việc đó.

 

Kinh Thánh rất thẳng thắn về bản chất của con người.  Thi-thiên 39 giúp chúng ta có kế hoạch đối đầu với những sự bực dọc trong đời.

 

Khi chúng ta xưng nhận những lỗi lầm, chúng ta nối kết mình với quyền năng của Chúa, và những than phiền của chúng ta được gạn lọc.  Hôm nay phải là ngày chấm dứt than phiền và bắt đầu xưng tội.  Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta.

 

Bài trướcThông Công Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức, Truyền Đạo Tỉnh Gia Lai.
Bài tiếp theoBài thứ 7: Cầu Nguyện Chân Thật