Bài thứ 51: Xưng Tội

629

 

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

1 Giăng 1:9.

 

 

      Xưng tội nhiều khi bị coi là sơ đẳng và thường bỏ qua. Rất ít người tin Chúa nhận ra rằng xưng tội là tuyệt đối cần thiết. Một cuộc xưng tội chân thành cung ứng sức mạnh để sống một cuộc sống đắc thắng tội ác. Ta cần xưng tội với tâm hồn chân thật mỗi một tội có thể làm chướng ngại cho cuộc đời tin Chúa của chúng ta.

 

      Hãy nghe lời vua Đa-vít,  Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.  Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Thi-thiên 32:5,7

 

      Đa-vít nói về một thời điểm mà ông ta không muốn xưng tội: Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siết trọn ngày; nhưng khi xưng tội thì có sự thay đổi huyền diệu.

 

      Xưng tội không chỉ có nghĩa là tội xưng nhận tội phạm với hổ thẹn và hối hận, nhưng là tôi đem tội đến trước Chúa và tin rằng Chúa cất bỏ tội đi. Xưng tội như thế nghĩa là tôi không thể nào trừ bỏ được tội của tôi nếu không có đức tin, tin rằng Chúa giải cứu tôi. Việc giải cứu này là tôi biết tội tôi được tha thứ và Chúa đã can thiệp để thanh tẩy tôi khỏi tội và bảo vệ tôi khỏi sức mạnh của tội.

 

Bài trướcBài thứ 50: Vâng Lời
Bài tiếp theoKhóa Bồi Dưỡng Kỹ Năng Cho Giáo Viên Trường Chúa Nhựt Tỉnh Sóc Trăng.