Bài thứ 50: Vâng Lời

630

 

Hãy nghe tiếng ta, noi theo điều ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi;

Giê-rê-mi 11:4.

 

 

    Chúa ban mạng lệnh này cho dân Chúa khi Ngài cho họ luật lệ, nhưng dân Chúa không có khả năng giữ luật. Chúa ban cho họ một "giao ước mới" để dân Chúa có thể sống một cuộc đời vâng phục.

 

    Giê-rê-mi 32:40 dạy: "Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta."

 

    Ê-xê-chi-ên 36:27 dạy: "Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo."

 

    Đây là những lời hứa quý giá bảo đảm rằng vâng lời là điều Chúa ước mong.

 

    Hãy nghe lời Chúa Giê-xu dạy về vâng lời Chúa trong Giăng 14:21, 23: "Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người."

 

    Không người cha nào huấn luyện được con cái nếu chúng không vâng lời. Không thầy nào có thể dạy một học trò nếu người ấy tiếp tục không vâng lời. Không vị tướng nào có thể dẫn quân đến chiến thắng nếu quân lính không vâng lệnh tức khắc. Cầu xin Chúa ghi khắc bài học này trên tâm hồn ta: Đời sống đức tin là đời sống vâng phục. Như Chúa Con đã sống trong sự vâng lời Cha, chúng ta cũng cần sống trong vâng lời và kính mến Đức Chúa Trời.

 

    Bạn có nghĩ rằng bạn không thể nào vâng lời Chúa được chăng?

 

    Đối với bạn thì có thể như thế, nhưng đối với Chúa thì khác. Chúa từng hứa rằng: "Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo."

 

    Hãy cầu nguyện và chiêm nghiệm những lời hứa này.

 

 

Bài trướcKiên Giang Tổ Chức Họp Mở Rộng Để Trao Con Dấu Cho Chi Hội Và Góp Ý Dự Thảo Quy Chế.
Bài tiếp theoBài thứ 51: Xưng Tội