Bài thứ 41: Đời đời

633

Đọc Thi-thiên 103

Câu căn bản:  Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.Câu 15-16

 

 

Suy niệm:  Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ rằng ngày tháng của chúng ta như hoa cỏ.  Ngày tháng đó là những giây phút bằng vàng li ti trong cõi vĩnh hằng.  Chúng ta được dạy là phải biết tận dụng thì giờ vì ngày nào cũng xấu cả.

 

Cuộc đời của chúng ta cũng sẽ tàn phai, nhưng Chúa sáng tạo con người khác hẳn với mọi sinh vật khác.  Chúa tạo nên con người theo ảnh tượng Ngài và có linh hồn.  Khi thân xác chết đi, cuộc sống của chúng ta trên đất chấm dứt, nhưng linh hồn sống mãi.  Một nghìn năm sau ngày hôm nay bạn vẫn còn sống động hơn hôm nay nữa.

 

Kinh Thánh cho hay rằng đời sống không kết thúc ở nghĩa trang.  Đối với những người đã tin nhận Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời sẽ hưởng cuộc đời tương lai với Chúa.

 

Nhưng cũng có một hỏa ngục tương lai, ngăn cách hẳn với Đức Chúa Trời dành cho những ai đã từng khước từ, chối bỏ, hay không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

Hai cuộc đời sẽ đưa đến hai tương lai vĩnh hằng khác nhau.  Các tương lai đó do mỗi chúng ta lựa chọn ngay từ bây giờ.  Đây không phải mê tín dị đoan hay huyền thoại, nhưng là thực sự.  Mỗi chúng ta phải quyết định về tương lai vĩnh hằng của chính mình.

 

Bài trướcThư Mời Dự Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Tin Lành Bạc Liêu.
Bài tiếp theoChủ tịch UBND TP. HCM Thăm Và Chúc Tết Tổng Liên Hội