Bài thứ 40: Từ ban đầu

717

Đọc 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17

Câu căn bản: Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.  Câu 13

 

 

Suy niệm:  Tình thương của Chúa không bắt đầu từ Gô-gô-tha.

Trước khi những sao mai trong thế gian có trước Địa Đàng Ê-đen reo hát  (Gióp 38:7),

Trước khi thế giới này được báp-tem bằng ánh sáng,

Trước khi chiếc lá cỏ đầu tiên xuất hiện trên mặt đất,

Chúa đã là tình thương.

 

Giở lại những trang giấy chưa có chữ viết của vô số nghìn năm trước khi Chúa hình thành trái đất này bằng lời nói, khi trái đất chưa có hình dạng và còn trống không, bóng tối yên lặng bao trùm mặt vực ngăn cách Vinh quang của Chúa và các chê-ru-bim và sê-ra-phim là các thiên thần lấy cánh che mặt trước Đấng cao cả và thánh khiết.

Dù các từng trời cao vời vợi, và tinh khiết như ánh sáng thánh khiết tỏa soi của Chúa, tai chúng ta đã nghe được rằng tình thương của Chúa đã vận hành, và Chiên Con đã bị giết từ khi thế gian hình thành.

Chúa đã nghĩ đến bạn từ khi ấy, ngay cả khi Ngài chưa hình thành thế giới, khi Ngài chưa sáng tạo ra ai.  Chính Chúa là Đấng thương yêu bạn và trông mong có thể tương giao thâm sâu và thân gần với bạn.

Đó là những lúc gọi là từ ban đầu trong câu Kinh Thánh huyền diệu này.

 

Chúa vẫn không thay đổi về đức tính cũng như tình thương của Ngài đối với bạn.

 

Đó chính là lý do mà bạn tôn thờ và kính yêu Chúa.

 

Bài trướcLễ Công Bố Thành Lập Chi Hội, Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bình Khánh
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà Mục Sư DƯƠNG ĐÌNH NGUYỆN