Bài thứ 327: Khao Khát Chúa?

695

 

Nhưng ai uống nước Ta cho thì không bao giờ khát nữa.  Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người ấy, tuôn trào đến tận sự sống đời đời.  

Giăng 4:14.

 

 

Một phụ nữ đã có năm đời chồng và đang sống với một người khác, nhưng cũng chưa được hạnh phúc, đã gặp Chúa Giê-xu bên một giếng nước, Chúa giới thiệu cho người ấy nước sống (Giăng 4:13-14).   Đây chính là điều người ấy đang trông tìm.  Những thứ nước trong đời, từ trong giếng đó, hay thú vui trong những bữa tiệc, và những gì quý nhất trong đời con người đều có thể hưởng, nhưng Chúa Giê-xu nói đến một loại nước khác, nước của đời sống vĩnh hằng, từ trên cao ban xuống, và ai uống sẽ không bao giờ khát nữa.  Đây là khát khao hạnh phúc và an bình.

 

Là con người, ngoài thân xác ta còn có tâm linh.  Tâm linh nhiều khi khao khát mà không được thỏa mãn, và con người nhiều khi không hiểu vì sao cứ buồn, cứ bất mãn dù vật chất không thiếu và thú vui dư thừa!  Cuộc đời không đáp ứng những nhu cầu tâm linh, dù cho xã hội tạo ra biết bao nhiêu giấc mơ, những cuộc du lịch, và vô số thú vui tiêu khiển.  Con người sau khi đã uống cạn những loại nước tạm thời đó, lại trở về với nỗi khát khao vô cùng thôi thúc…!

 

Bạn có tâm trạng như người phụ nữ Sa-ma-ri bên giếng xưa chăng?  mong đợi được nếm trải một loại nước sống nhưng tâm hồn đắm chìm trong những nguồn nước đục, khiến cho càng khao khát hơn.  Mệt mỏi, đau thương và lúc nào cũng tìm kiếm một niềm an tĩnh trong tâm hồn chăng? hay bạn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì và luôn luôn khao khát?  Chính  đó là lúc bạn cần đến sự tinh khiết của nước sống từ trời, để được tẩy rửa những nhơ bẩn trong tâm hồn, và lương tâm được trong sáng.

 

Xin mời bạn hãy vui lòng nhận lấy Nước Sống mà Chúa đang hiến tặng.  Bạn chỉ cần lòng tin tiếp nhận và tất cả sẽ thay đổi.  Bạn sẽ được chữa lành, đổi mới, tái tạo.  Lần đầu tiên bạn sẽ trải nghiệm hạnh phúc thật và tâm hồn sẽ an bình sâu xa.

 

Xin hãy cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-xu, tâm hồn con mong chờ Chúa như một mảnh đất khô nứt nẻ, như du khách trong sa mạc tìm thấy một ốc đảo có suối nước trong.  Con sẽ không bao giờ khát khao hạnh phúc nữa, vì đã tìm thấy nguồn nước sống trong Chúa.  A-men.

Bài trướcBài thứ 326: Trường Của Chúa
Bài tiếp theoTin Ảnh: Ca Nhạc Thánh Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Truyền Đến Daklak Tại Chi Hội Tin Lành Buôn Ma Thuột.