Bài thứ 326: Trường Của Chúa

616

 

Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách; để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng – dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại – đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện đến.

 1 Phi-e-rơ 1:6-7.

 

 

Trong chương trình giáo dục của Chúa để xây dựng đức tin cho bạn, Chúa sẽ ban cho bạn một giấc mơ, thế rồi Ngài thúc đẩy bạn phải quyết định.  Sau đó, Chúa ấn định một khoảng thời gian chờ đợi, trong khi đó Chúa cho bạn trưởng thành và chuẩn bị bạn tiếp theo.

 

Sự thật là việc chậm trễ đó khiến cho bạn cảm thấy khó sống.  Nhiều khi Chúa còn thể hiện khác hẳn giấc mơ của bạn nữa, nhưng như thế không phải Chúa không quan tâm hay quên bạn đâu; đó chỉ là một trong những cách Chúa chọn để tôi luyện đức tin cho bạn!

 

Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể phải đối đầu với hai loại khó khăn: những hoàn cảnh và những lời phê bình chỉ trích; nhưng đó là lẽ thường.  Chúa muốn như thế vì Ngài biết gian khổ và khó khăn sẽ làm cho chúng ta mạnh hơn.

 

Khi lĩnh tụ Môi-se đưa dân Chúa ra khỏi Ai-cập để lên đường vào Đất Hứa, ông gặp hết nan đề này đến nan đề khác.  Trước tiên là không có nước uống, sau đó là thiếu lương thực.  Thế rồi ông  phải đối đầu với những kẻ bất mãn, sau cùng là những con rắn độc.  Môi-se vâng lệnh Chúa, nhưng vẫn không thể ngăn cản các nan đề xẩy ra!

 

Sau khi được xức dầu làm vua, Đa-vít phải trải qua bao nhiêu năm bị Sau-lơ săn đuổi.

 

Giô-sép thì dù trong các giấc mơ thấy mình là lĩnh tụ cai quản người khác, nhưng bị bán làm nô lệ rồi bị hàm oan và bị tù.  Giô-sép đau khổ trong nhiều năm và bị mọi người bỏ quên.

 

Còn Nô-ê thì sao?  Đóng tàu trên núi, và chờ đợi 120 năm mới thấy mưa!

 

Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Môi-se qua đời, Giô-suê kế nghiệp.  Môi-se dẫn dân qua hoang mạc, thế rồi Giô-suê đưa họ vào Đất Hứa.  Vai trò nào dễ hơn?  Kinh Thánh nói rằng khi người Israel đến cửa ngõ Ca-na-an thì thấy dân cư khổng lồ!  Ngay đến Đất Hứa mà vẫn còn nhiều nan đề.

 

Chúa đã hành động như thế để xây dựng đức tin và đức tính của chúng ta.  Cuối cùng chúng ta đến một giai đoạn mà những khó khăn quá nguy nan, là lúc mà sức chúng ta đã cạn và chúng ta không còn biết quan niệm như thế nào nữa, lúc đó là khi Chúa bắt đầu một việc quyền năng qua chúng ta: dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách; để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng…

 

Có lẽ thực sự bạn đang trải qua một thời kỳ khó khăn.  Xin đừng nản lòng.  Hãy hết lòng tin rằng Chúa đang dùng những giây phút này để tôi luyện đức tin của bạn.  Xin nhớ rằng Chúa cho mọi việc xảy ra như thế để đem hữu ích về cho bạn.

 

 

Bài trướcTin Ảnh: Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Truyền Đến Dak Lak.
Bài tiếp theoBài thứ 327: Khao Khát Chúa?